Thời gian gần đây, trên tuyến đường từ Duy Tiên (Hà Nam) đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh một chiếc xe ô tô khách cùng dòng chữ: “Miễn phí cho hành khách trị xạ và chạy thận”. Nhưng, ít người biết rằng, hành động ý nghĩa này đã được người lái xe thực hiện một cách âm thầm từ nhiều năm trước.
Không chỉ xuất hiện "cò" lôi kéo hành khách, mà chính nhân viên bán vé trong quầy tại Bến xe Miền Đông cũng bán vé phá tuyến, sang tay, "bán khách" để hưởng tiền chênh lệch.
Đến ngày 21/12, các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được 42.200 vé tàu, xe để hỗ trợ cho công nhân, sinh viên về quê đón Tết Đinh Dậu 2017.
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.