Chiều nay, ngày 21/10/2016, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Luật sư Thơm đã cùng ông Đinh Ngọc Thạch (thường gọi là Bình “còng”, 52 tuổi quê Hà Nam) làm việc với CAQ Hoàng Mai về vấn đề liên quan đến vụ án tai nạn giao thông do cháu bé điều khiển xe đạp thiệt mạng vì đâm vào xe xích lô chở tôn.
Sau 48 giờ "ra quân", lực lượng Công an đã bắt giữ được hung thủ gây ra vụ thảm án giết 4 người để cướp tài sản xảy ra tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Khi rạch mở 1 bao tải để xem thì thấy trong bao tải có tay, chân và đầu người bị cắt rời để trong bao tải, đặc biệt, phần thân của nạn nhân đã bị biến mất.
Đến nay, ở trong cù lao này, người ta không thể biết chính xác có bao nhiêu người từng “qua đêm” trị bệnh với gã và bao nhiêu “đứa con rơi” gã để lại sau khi bị pháp luật nghiêm trị về tội ác của mình
Nhiều người dân chờ đợi chứng kiến cảnh thi hành án tử hình Hai Tửng để “mục sở thị” giây phút gã “biểu diễn” tài năng “ngọa hổ tàng long”, nhưng sự thực đã không như họ mong đợi.
Gã thầy bùa tiêm nhiệm vào đầu người phụ nữ ngu ngơ này sự ảo tưởng về sức mạnh trong tương lai khi luyện thành công Thiên Linh Cái. Rằng súng đạn sẽ không bắn chết được gã. Gã sẽ “tàng hình” được và muốn đi đâu, ở đâu tùy thích.
Nghe danh ở cù lao Tân Bình có gã thầy bùa Hai Tửng có khả năng làm “bùa yêu”, người đàn bà vốn có một gia đình khá giả, yên ấm đã cất công tìm tới “đại bản doanh” của gã để “trị bệnh”. Lần gặp định mệnh đó với gã thầy bùa gian ác khiến người phụ nữ trở lên mê muội.
Gã không còn chữa bệnh tràn lan nữa mà bắt đầu “khoanh vùng” con mồi. Đó phải là những phụ nữ trẻ, đẹp. Trước khi thực hiện ý đồ luyện Thiên Linh Cái điên rồ, đây là chiêu thức để gã thỏa mãn cơn “khát dục” của mình.
Như mở cờ trong bụng, Hai Tửng nhanh chóng mua sắm đồ gỗ để dựng căn chòi nhỏ làm chốn dung thân. Khi căn nhà nhỏ của gã thầy bùa được dựng, ông Trợt cảm thấy vui vì nghĩ rằng từ đây Hai Tửng sẽ có điều kiện hơn để chú tâm luyện bùa chú cứu người.
Mỗi khi nhắc về gã, bất cứ ai ở cù lao Tân Bình cũng dấy lên những cảm xúc căm phẫn của riêng mình. Bởi trước đó trong tâm trí những người nông dân chân chất nơi đây, gã như là Đức Phật tái thế. Họ đã từng đặt hết niềm tin vào gã, để rồi khi tội ác của gã bị phơi bày, cả cù lao chìm trong bàng hoàng sợ hãi.