Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy chở thi thể người cuốn trong chiếu ở TP Sơn La vào chiều ngày 12/9 đang khiến dư luận không khỏi xót xa.
Chiều 15/9, phóng viên Việt Nam Mới đã liên hệ với người đàn ông điều khiển xe máy chở thi thể người được lan truyền trên mạng xã hội.Theo đó, ông là Lò Văn Muôn (46 tuổi) xác nhận mình là người đàn ông điều khiển xe máy và là anh trai của chị Lò Thị P. (người được ông chở đằng sau xe máy sau khi đã tử vong).
![]() |
| Ông Lò Văn Muôn đau xót chở em bằng xe máy khi không có tiền thuê xe ô tô |
Ông Muôn cho hay, chị Lò Thị P. (SN 1977), vào cuối tháng 8, bệnh của chị P. trở nặng nên gia đình đưa chị xuống Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La điều trị.
“Ngày 12/9, em gái tôi yếu quá nên gia đình đã xin cho em về nhà, nếu có mất thì mất ở nhà. Để được đưa em ra khỏi viện, tôi đã viết đơn xin cho em gái tôi về nhà, mọi trách nhiệm gia đình xin chịu. Vào khoảng 11h, gia đình đưa em tôi ra viện, lúc này em yếu nhưng vẫn chưa mất”, anh Muôn chia sẻ.
Ông Muôn nói thêm: “Tôi bảo một chú em ở lại thanh toán viện phí còn tôi dìu cô ấy ra ngoài cổng viện. Tại đây, tôi có thuê một ông ở cửa hàng gần bệnh viện chở xe ôm đưa em tôi và tôi về đến ngã ba Huổi Cuổi (huyện Quỳnh Nhai) với giá là 400 nghìn đồng. Tôi ngồi sau đỡ em về đến ngã ba Nà Sản thì cô ấy mất, lúc đó là khoảng 11h30'", ông Muôn cho hay.
Khi biết chị P. mất, ông xe ôm đã dừng lại không chở nữa với lý do chỉ chở người khỏe còn người đã mất thì không chở. Sau đó, ông xe ôm đề nghị ông Muôn gọi người nhà đến đón rồi lấy 150 nghìn đồng tiền công.
"Em tôi mất nhanh quá, tôi tưởng em sẽ gắng gượng về được đến nhà nhưng ai ngờ đến đó đã mất rồi. Sau khi ông xe ôm đi, tôi đưa em vào nằm ven đường rồi gọi cho em trai đang chở bố ra bến xe (để về quê vì bố xuống trông em trước đó) ra chỗ tôi. Hai chúng tôi nhờ mua chiếu, lấy hai thanh tre quấn em tôi vào rồi đưa lên xe máy để tôi chở về quê. Lúc tôi lái xe máy về quê là khoảng 12h trưa”, ông Muộn nghèn lòng nói.
![]() |
| Đơn xin ra viện của ông Muôn với mong muốn nếu em gái có mất thì mất ở nhà nhưng không ngờ, em gái ông mất sớm hơn dự tính. |
Khi phóng viên hỏi, sao gia đình không thuê xe cứu thương mà lại chở chị bằng xe máy về quê, ông muôn nói, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ tiền thuê xe ô tô.
“Lúc xin cho em tôi ra viện, tôi chỉ có đúng 400 nghìn đồng trong túi, mặc cả với ông xe ôm chở về đến Huổi Cuổi là hết tiền. Tiền thuê xe ô tô chở về hết 5 triệu nên gia đình không có đành phải đi xe máy”, ông Muôn thông tin.
“Từ chỗ em tôi mất về đến nhà khoảng 80-90km, tôi chở em mà lòng đau xót lắm, tim tôi đau suốt chặng đường chở em nhưng vì không có tiền nên cố gắng chở em về nhà nhanh nhất”, ông Muôn xót xa kể.
Chiều 13/9, chị P. đã được gia đìnhh an táng theo phong tục địa phương.
Chiều 15/9, Trao đổi với Việt Nam Mới, ông Lò Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) xác nhận có vụ việc trên tại xã Mường Sại.
Ông Dương cho biết thêm, chị Lò Thị P. sinh năm 1977, lấy chồng ở xã bên. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng chị tách ra ở riêng, xây được nhà 3 gian ở xã Mường Sại.
Năm 2011, chồng chị qua đời, chị một mình nuôi con. Đến nay, cháu được 6 tuổi và vừa đi học lớp 1.
Gia đình chị P. thuộc diện hộ nghèo của xã Mường Sại, chị sống 1 mình chăm con nên khi bị ốm, bố đẻ chị (năm nay gần 80 tuổi) đã xuống bệnh viện chăm sóc.
“Cách đây mấy hôm, gia đình chị P. biết bệnh của chị nặng hơn nên anh trai và một người em đã xuống Bệnh viện lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La để xin về. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì chị P. bị mất ở dọc đường”, ông Dương cho hay.