Vụ sập nhà 43 Cửa Bắc: Nhà mới xây xong mà em đã đi xa mãi...

Gia cảnh khó khăn, nên ngay khi học xong cấp 3 Hằng đã đi làm để có tiền gửi về cho bố mẹ trang trải cuộc sống. Ai ngờ, bao ước mơ hoài bão tuổi trẻ đã sụp đổ theo ngôi nhà 43 Cửa Bắc.
vu sap nha 43 cua bac nha moi xay xong ma em da di xa mai Vụ sập nhà 4 tầng: “Bất ngờ đồ đạc sập vào người tôi”

Những ngày này, dư luận đang hết sức bàng hoàng trước thông tin về vụ sập nhà ở số 43 phố Cửa Bắc (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Sự cố nghiêm trọng này đã vĩnh viễn lấy đi sinh mạng của hai nhân viên làm việc tại đây là anh Nguyễn Văn Quang, quê ở Phủ Lý (Hà Nam) và chị Nguyễn Thị Hằng, quê ở huyện Ba Vì (Hà Nội).

Trong khi chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, trong buổi sáng ngày 5/8, gia đình nạn nhân Hằng đã tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa thi thể em hỏa táng ở Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng. Sau đó an táng tại nghĩa trang quê nhà ở thôn La Thượng, xã Tản Hồng.

Chăm chỉ góp nhặt từng đồng xây nhà cùng bố mẹ

Tìm về địa chỉ nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) trong chiều ngày 5/8, chúng tôi không khỏi chạnh lòng bởi một không khí tiếc thương cho số phận mỏng manh của cô gái trẻ chỉ mới 23 tuổi xuân vẫn còn đang dang dở nhiều dự định ngay khi tiếp xúc với bà con nơi đây. Ai cũng tiếc thương Hằng,người con gái nết na, chịu thương chịu khó mà vắn số.

vu sap nha 43 cua bac nha moi xay xong ma em da di xa mai
Mới 23 tuổi xuân cùng bao dự định còn dang dở, sự ra đi của Hằng là nỗi mất mát quá lớn với gia đình và người thân, bạn bè...

Men theo con đường mới chỉ được đổ cát tạm thời để chống lầy lội trong một con ngõ nhỏ ở xóm 2, thôn La Thượng, ngôi nhà phủ bạt kín với mùi hương trầm u uất lan tỏa đã hiện trước mắt chúng tôi. Trong sân là hai người bác của Hằng đang thu dọn đồ đạc sau buổi lễ an táng buổi trưa. Sau khi thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình, chúng tôi mới được nghe những lời chia sẻ của gia đình về cuộc sống thường ngày và gia cảnh của Hằng.

Ông Phương Văn Hà (SN 1964) - bác ruột bên đằng ngoại của Hằng buồn rầu chia sẻ: “Thật sự đến giờ phút này mà chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Gia cảnh vốn đã éo le khi bố cháu là bộ đội xuất ngũ lại bị bệnh ảnh hưởng tới thần kinh, cũng hay ốm yếu nên không làm gì được. Mẹ cháu hàng ngày phải lên Hà Nội đi buôn bán hoa quả rong rồi ở trọ trên đó. Thời gian gia đình được đoàn tụ gần như rất ít... ”.

vu sap nha 43 cua bac nha moi xay xong ma em da di xa mai
Bố của Hằng - ông Nguyễn Văn Hồng (người bên trái) ngồi thẫn thờ cạnh người anh vợ là ông Phương Văn Hà.

Cũng theo ông Hà, khoảng 13h hôm 4/8 có người điện về báo cho ông Nguyễn Văn Hảo - chú ruột của Hằng rồi mới báo cho ông. Nhưng mọi người vẫn giấu chưa cho bố mẹ Hằng biết vội vì sợ sốc. Mãi tới gần 16h cùng ngày, mới gọi điện báo cho mẹ Hằng vẫn còn đang đi bán hoa quả ngoài Hà Nội là “Về nhà ngay có việc gấp”.

Ngồi thất thần bên góc sân cùng với ánh mắt buồn sâu thẳm của một người cha vừa mất con, ông Hồng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà không nói lên lời. Nỗi đau mất đi một người con gái ngoan hiền dường như là quá lớn, mọi công việc lo đám hiếu cho Hằng đều phải cậy nhờ các chú các bác trong họ và bà con lối xóm chung tay lo liệu.

vu sap nha 43 cua bac nha moi xay xong ma em da di xa mai
Em gái của Hằng dường như vẫn không thể tin rằng người chị gái của mình đã vĩnh viễn ra đi.

Nhà em tôi sinh được ba cháu. Cháu lớn là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990), Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và cháu út là Nguyễn Thị Hiền (SN 1995). Cháu Hằng là thứ hai vốn rất chịu khó. Vì thương bố bị bệnh tật và mẹ vất vả ngược xuôi chạy chợ mà đã cố gắng xin đi làm công nhân may ở địa phương, rồi chuyển lên Hà Nội làm nhân viên bán hàng. Mỗi tháng dù được ít nhiều vẫn gửi tiền về cho bố mẹ để cùng cả nhà, tích góp tiền mua xe máy và xây nên căn nhà kiên cố như hiện giờ. Tiếc là giờ nhà đã xây xong mà cháu Hằng lại ra đi sớm quá”, ông Hà bùi ngùi cho biết.

Xót lòng cảnh gia đình “ba chốn, bốn nơi”

Nhà chỉ có 3 sào ruộng, ở một vùng quê thuần nông như La Thượng, ngay từ khi còn nhỏ ba chị em Hằng đã ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình, lớn lên chút nữa 3 anh em đều tha hương bươn chải khắp nơi với mong muốn tích góp được chút tiền về cho bố chữa bệnh, sửa sang lại ngôi nhà cũ. Anh cả Văn Ngọc đã lên Hà Nội làm công nhân xây dựng đã mấy năm nay. Còn em út Hiền cũng xin làm công nhân của Tập đoàn Samsung ở Bắc Ninh cũng gần 2 năm nay... thế nên bữa cơm quây quần có mặt cả nhà vốn tưởng chỉ là điều đơn giản với nhiều gia đình lại là sự xa xỉ đối với gia đình Hằng.

vu sap nha 43 cua bac nha moi xay xong ma em da di xa mai
Căn nhà kiên cố mà gia đình ông Hồng mới vừa xây xong, còn chưa kịp sơn cũng có công sức đóng góp của Hằng đi làm bấy lâu nay.

Nhắc tới chị gái của mình, Hiền nức nở: “Chị em chúng em từ sau khi đi làm thì gặp nhau ít lắm. Lần gần đây nhất mà cả nhà em được sum họp đầy đủ là hôm 19/6 vừa rồi khi nhà có làm lễ cúng tổ tiên. Không ngờ đó lại là bữa chị Hằng về thăm nhà lần cuối cùng…”. Còn Ngọc (anh trai Hằng) chỉ biết nghẹn ngào luôn miệng cảm ơn trong tiếng nức nở mỗi khi có người đến chia buồn cùng gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hảo - chú ruột của Hằng cũng đau đớn kể, tai họa lần này ập đến quá đột ngột khiến ai cũng phải bàng hoàng. Tai nạn cũng đã suýt nữa cướp đi sinh mạng của con trai ông là Nguyễn Hồng Thắng (SN 1998).

Cháu Thắng nhà tôi vừa học xong và thi hết cấp 3 cũng nhờ chị Hằng nó dẫn dắt lên quán đó làm nhân viên. Nhưng buổi tối xảy ra tai nạn, cháu Thắng đã may mắn thoát nạn trong gang tấc mà tôi cũng chưa thể hoàn hồn. Điều đau xót là cháu Hằng lại không thể chạy kịp mà đã mãi ra đi, trong nhà ai ai cũng đau đớn, day dứt. Chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền sẽ vào cuộc điều tra và xử lý vụ việc theo đúng pháp luật để an ủi các nạn nhân.”, ông Hảo cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, ông Phương Văn Hà cũng bức xúc vì đến thời điểm chiều tối 5/8, gia đình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi hay chia sẻ công khai nào của chủ quán nơi Hằng làm việc tại số 43 Cửa Bắc.

vu sap nha 43 cua bac nha moi xay xong ma em da di xa mai Đề xuất khởi tố vụ án hình sự sau sự cố sập nhà 43 Cửa Bắc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Ba Đình) đã công bố kết quả điều tra ban đầu đồng thời đề xuất khởi ...

Trao đổi với phóng viên Vietnammoi.vn, ông Phương Văn Liểu - Chủ tịch UBND xã Tản Hồng cho biết: “Ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương cùng với lãnh đạo Sở Lao động, thương binh & Xã hội và một số đơn vị khác đã trực tiếp tới nhà cháu Hằng để chia buồn và động viên phần nào về tài chính cho gia đình lo hậu sự cho cháu. Mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong cơ quan chức năng của Thành phố sớm có kết luận điều tra để giải quyết vụ việc theo trình tự của pháp luật”.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

chọn
Một dự án BĐS treo hơn 3 thập kỷ, nay tiếp tục chờ do nằm trong vùng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Sông Hồng City được đầu tư bởi liên doanh Handico và doanh nghiệp Singapore từ năm 1994, đến nay chưa thực hiện. Dự án này đang thuộc diện tạm dừng triển khai thủ tục đầu tư do nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.