Dù chưa có nhiều kinh nghiệm làm vườn nhưng vì mong muốn gia đình, người thân sẽ có khoảng diện tích ngoại thất trong lành, rực rỡ để trò chuyện, hóng mát nên chị Phương Chi đã dành nhiều thời gian và công sức trồng trọt, chăm bón.
Gần hai tháng nữa mới tới Tết Mậu Tuất nhưng nhiều gốc đào đã nở, quất chín vàng tại cánh đồng hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội). Người nông dân tất bật chăm sóc, cắt tỉa, tưới cây.
Khu vực ngoài đê hữu Hồng từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy gồm các khu dân cư hiện hữu và bãi sông lớn, dự kiến sẽ được tái thiết với diện mạo hoàn toàn mới.