45 ca dao tục ngữ 22/12 chọn lọc mới nhất năm 2022

22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Bên cạnh những hoạt động văn hóa đặc sắc thì ca dao tục ngữ 22/12 được xem là “món ăn tinh thần” trong dịp lễ này.

Top 45 ca dao tục ngữ 22/12 hay và ý nghĩa nhất 2022

Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua những năm tháng kháng chiến vô cùng gian khổ và đầy khó khăn. Trong những năm tháng ấy, nhân dân ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc kháng chiến chống giặc, bảo vệ đất nước. 

Những hình ảnh đó được đưa vào những câu ca dao tục ngữ với những thông điệp, ý nghĩa sâu sắc về lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc. 

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, bạn có thể tham khảo những câu ca dao tục ngữ về ngày 22/12 chọn lọc sau đây: 

1. Thực dân hỡi hỡi thực dân 

Đằng nào thì cũng một lần về thôi

Việt Nam của Việt Nam rồi

Cướp làm sao nổi đất người Việt Nam

2. Tay bắt tay, chung long chung sức

Quyết diệt thù cứu quốc bạn ơi

Lòng em khôn tỏ hết lời

Kìa gương phấn dũng rạng ngời nước non

3. Sá gì bom đạn gian lao

Sá gì vực thẳm núi cao chập chùng

Sá gì đêm tối mịt mùng

Dân công hỏa tuyến bạn cùng suối khe

4. Đất trời Nam Bộ mênh mông

Người không khuất phục, cây không úa sầu

5. Ru hời, ru hỡi là ru

Cha con còn ở chiến khu chưa về

Con ơi! Nhớ trọn lời thề

Tự do, độc lập, không nề hy sinh

6. Tiếng đồn du kích An Hòa

Bắn tỉa một phát hạ ba bốn thằng

7. Hỡi thuyền đưa khách sang sông

Chở chông, chở súng, chở chồng em sang

Chồng em du kích giữ làng

Giữ yên bến nước đò ngang sớm chiều

8. Bắc Nam là con một nhà

Là gà một mẹ, là hoa một cành

Nguyện cùng biển thẳm non xanh

Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền

9. Ai về An Cựu, Đông Ba

Ai qua Gia Hội, ai vô nội thành

Cùng nhau báo lấy tin mừng

Mỹ thua, Mỹ cút, hòa bình về ta

10. Con ơi, cứ ngủ cho say

Đã có mẹ gác máy bay quân thù

Ngày mai thống nhất, bố về

Gia đình hạnh phúc, tràn trề niềm vui

Ảnh: Thư Nguyễn 

11. Bên sông thưa thớt tiếng gà

Mây trôi xuống bến, trăng tà về tây

Đò em đợi bến sông này

Đưa đoàn chiến sĩ đêm nay lên đường

Đò em chở bạn tình thương

Chở lòng yêu nước can trường qua sông

12. Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn

Tình dân nghĩa nước một lòng sắt non

13. Em yêu, em quý quê hương

Yêu anh bộ đội lên đường hành quân

Đông Xuân anh thắng vang lừng

Quê em sôi nổi đón mừng công anh

Đánh cho Mỹ ngụy tan tành

Lời thơ tiếng hát em dành tặng anh

Cấy cày, sản xuất, đấu tranh

Anh ơi! Em quyết cùng anh diệt thù

14. Lòng Bác rộng khắp bao la

Lòng dân, lòng Bác chan hòa nước non

Chúng cháu ghi nhớ công ơn

Quyết giết giặc Pháp rửa hờn cho dân

Toàn dân dốc một lòng thành

Làm tròn nhiệm vụ đáp tấm tình Cụ thương dân

15. Con đò trong bãi nằm dài

Em là du kích đợi hoài các anh

Quân về mình biếc lá xanh

Ngậm tăm lựa bóng trăng thanh xuống đò

Hôm đi thuyền bến nặng chờ

Hôm về thắng trận câu hò lại vang

16. Gió to, sóng cả, sông sâu

Dưới chân nước chảy, trên cầu mưa rơi

Gió mưa, sông nước, mặt trời

“Nhanh tay ơi chị em ơi! ta chèo”

Áo em vai đã ướt đều

Vì mưa, hay đã thấm nhiều mồ hôi?

Ướt em, em thấy vẫn vui

Chỉ lo ướt súng, ướt người chiến binh

17. Quê em sóng nước xanh xanh

Bán buôn tấp nập ghe mành liên miên

Từ ngày giặc Pháp cuồng điên

Bao vây đốt phá ghe thuyền nát tan

Chồng em đi biển thác oan

Con em bụng đói da vàng bọc thân

Sớm hôm em chạy tảo tần

Bữa khoai bữa sắn em lần nuôi con

Đá mòn nhưng dạ không mòn

Quê em còn khổ em còn đánh Tây

18. Chị em du kích Thái Bình

Ca - lô đội lệch vừa xinh vừa giòn

Người ta nhắc chuyện chồng con

Lắc đầu nguây nguẩy: “Em còn giết Tây!”

19. Binh trạm đóng giữa rừng sâu

Quanh năm chẳng thấy trăng sao mây trời

Ngày đêm con suối đưa lời

Con chim đưa tiếng, mưa rơi đều đều

Quê hương gợi nhớ bao điều

Cây đa giếng nước nắng chiều mênh mang

Bóng tre mát rượi quanh làng

Câu hò giã gạo rộn ràng đêm trăng

Bao giờ quét sạch xâm lăng

Quê hương chín nhớ mười thương lại về

20. Ngày nào bộ đội về làng

Em chạy vào làng tặng một rổ khoai

Khoai em tuy ít mà bùi

Ăn vào một miếng cũng vui cả đoàn

Hôm nay bộ đội về làng

Em chạy vào hàng xin được tòng quân

Ảnh: Thư Nguyễn 

21. Bên Tây có chiếc tàu sang

Sinh ra khố đỏ, quần vàng, áo thâm

Cho nên anh chịu âm thầm

Vai vác khẩu súng, tay cầm bình-toong

Ra đi sông cạn đá mòn

Ra đi thương nhớ vợ con ở nhà

Việc Tây anh phải trẩy xa

Khi ở Hà Nội khi ra Hải Phòng

Nói ra đau đớn trong lòng

Vợ con nào biết vân mòng là đâu

22. Hy sinh trả nghĩa giang san

Đoàn quân Nam tiến vượt ngàn gian lao

Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào

Bát cơm chung, giọt máu đào giúp nhau

23. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ câu Bác dạy, nhớ điều Bác khuyên

Ghi lời vàng ngọc không quên

Con đường thống nhất càng bền đấu tranh

24. Ai lên A Lưới Dốc Mèo

Mà xem bộ đội vượt đèo lên mây

25. Vượt sông anh chở em sang

Bến trơn, em rắc trấu vàng anh qua

Đêm nay đường trải trăng già

Hành quân vẫn nhớ bến phà quê em

26. Em là con gái Giồng Trôm

Nào ai tính thiệt so hơn làm gì

Yêu em anh phải nhớ ghi

Đánh Tây giữ đất mới bì trượng phu

27. Thằng Tây ở đất Điện Biên

Bị ta vây chặt suốt đêm suốt ngày

Điện Biên Phủ sắp lung lay

Thành "Điện Âm Phủ" vùi Tây xuống mồ

Anh em ta gắng thi đua

Đào hào cho vững, khoét mồ chôn Tây

28. Qua cầu ghé nón trông cầu

Phao nàng, ván trải, sông sâu lững lờ

Mặc cho bom phá, bom giờ

Cầu phao vẫn nổi đôi bờ xe qua

29. Anh đi gìn giữ nước non

Tóc xanh em đợi, lòng son em chờ

Anh đi ra lính Cụ Hồ

Con sông, con hói, con đò đưa anh

30. Trên trời có đám mây vàng

Em đi tiếp vận cho chàng giết Tây

Thằng Tây tiếp tế máy bay

Không bằng tiếp vận chân tay chúng mình

Ảnh: Thư Nguyễn 

31. Đèo cao thì mặc đèo cao

Tinh thần vận tải còn cao hơn đèo

Hàng ta, ta quý ta yêu

Hàng ra tiền tuyến, hàng tiêu diệt thù

32. Đứng trên cầu Cấm em thề:

Chưa xong nhiệm vụ chưa về quê hương

Làm thâm một nước vẻ vang

Đem vàng giúp nước giàu sang nào tầy

Đổi vàng lấy súng cối say

Bắn tan giặc Pháp dựng ngày vinh quang

33. Róc ra róc rách

Nước ngập đường trơn

Gió mưa chẳng quản pháo bom em chẳng sờn

Ôi em vận tải chiến trường

34. Chín năm làm một Điện Biên

Mười năm lịch sử làm nên cầu Ròn

35. Cầm dao em vót mũi chông

Nghe súng ta nổ là lòng thêm vui

Căm thù giặc Mỹ không nguôi

Thằng cu nó cũng học đòi vót chông

36. Con ơi, con ngủ cho mùi

Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông

Chông này gìn giữ non sông

Chông này góp sức diệt quân bạo tàn

37. Ðố ai quét sạch lá rừng

Ðố ai cướp được cả rừng lòn bon

Thù cao như núi như non

Lòng này như thể keo sơn chẳng rời

Ðố ai cắt nước làm đôi

Vành trăng xẻ nửa, mặt trời chia hai

38. Ðeo hoa chỉ tổ nặng tai

Ðeo kiềng nặng cổ hỡi ai có vàng

Làm thân một nước vẻ vang

Ðem vàng giúp nước giàu sang nào tầy

39. Cho dù Mỹ ngụy trăm tay

Quyết không chia được đất này làm hai

Cho dù cạn nước Ðồng Nai

Nát chùa Thiên Mụ không phai lòng vàng

40. Ngủ đi, con ngủ cho say

Mẹ còn tay súng tay cày giương cao

Đổ mồ hôi, đổ máu đào

Giữ quê, biển rộng, trời cao trong lành

Giữ nhà máy, giữ đồng xanh

Chặn tay giặc Mỹ đang rình hại ta

Cha đi cứu nước cứu nhà

Mẹ “ba đảm nhiệm” thay cha mọi bề

41. Cụ ông bàn với cụ bà:

Bà nó ở nhà giữ cháu hôm nay

Để tôi ra bắn máy bay

Mai tôi lại bế cháu thay phiên bà

Bà rằng: “Ông khéo khéo là!

Để tôi ra bắn máy bay

Tối qua tập bắn, cái tay đang thèm

Ông ơi! Ông ngẫm mà xem

Tóc ông cũng đã bạc trên mái đầu”

Ông rằng “Già tóc, già râu

Còn chuyện đánh Mỹ, tôi đâu có già!”

42. Đeo hoa chỉ tổ nặng tai

Đeo kiềng nặng cổ hỡi ai có vàng

43. Dù em con bế con bồng

Thi đua yêu nước vẫn không lơ là

44. Đứng trên trọng điểm ta thề

Đường chưa thông suốt chưa về nghỉ ngơi

Mặc cho bon đạn ngút trời

Chẳng xa một tấc, chẳng rời một ly

45. Giặc Mỹ đã tan, miền Nam giải phóng

Cờ sao bay lồng lộng Sài Gòn

Bay vô từng xóm từng thôn

Lúa xanh, điệp đỏ, nhịp máy dồn tiếng hát, câu ca

Ảnh: Thư Nguyễn 

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đào ở TP Nam Định đã hoàn thành hơn 56%
Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi do UBND thành phố Nam Định làm chủ đầu tư khởi công ngày 15/10/2022.