Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh về bé Tr.D.Ng. (SN 2008) với chằng chịt vế thương trên cơ thể khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Ngày 13/12, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an xã Vân Nội, phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hiện tại, phía công an đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Liên về sự việc con trai mình bị bố ruột đánh đập dã man. Công an xã Vân Nội đã báo cáo lên Công an huyện Đông Anh và đang mời bố cháu lên làm việc.
![]() |
Cháu Ng. bị bố dùng dây điện đánh gây nhiều thương tích ở mông và đùi (Ảnh CTV). |
Chia sẻ với chúng tôi, cháu Ng. cho biết, bố mẹ cháu li hôn, cháu Ng. và anh trai ở với bố ruột tên là Trần Tuấn L. (tên thường gọi là B., SN 1982, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội).
“Cách đây 2 năm, anh trai bị bố đuổi ra khỏi nhà và được mẹ đón về nuôi còn cháu ở lại với bố và bà nội ở xã Vân Nội. Thời gian cháu ở với bố, bị bố dùng dây điện đánh nhiều lần. Đặc biệt, cách đây khoảng 10 ngày, khi về xin chữ ký của bố vào bản kiểm điểm, Ng. đã bị bố dùng dây điện đánh vào tay, vào mông,...”, cháu Ng. kể lại.
Ng. chia sẻ, khi bị bố đánh Ng. rất sợ và đã xin lỗi bố nhưng bố vẫn đánh. Bố còn cầm dao ra dọa: “Mày nằm xuống đây không tao chém chết mày. Cháu sợ và nằm xuống nhưng bố vẫn đánh”.
![]() |
Vết thương lằn trên cơ thể cháu khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa (Ảnh GĐCC). |
Ng. cho biết thêm, phải làm nhiều việc trong gia đình như nấu cơm, quét nhà, rửa bát. “Có những lần cháu không hiểu vì sao bố lại đánh cháu. Ví dụ như hôm cháu đang ngồi học bài rồi đi vệ sinh vào cũng bị bố đánh”, cháu Ng. cho hay.
Theo Ng., mỗi ngày cháu được bố cho 5 nghìn đồng để ăn sáng, còn trưa đi học về có hôm thì có cơm ăn, có hôm thì không. Tối về cháu được ăn cơm nhưng thường chỉ có bát canh hoặc tự nấu trứng ăn. Hôm nào, bà nội mang thịt về thì mới được ăn.
![]() |
Những vết sẹo đang liên trên cánh tay của cháu Ng. (Ảnh CTV). |
Cháu Ng. cho biết, mỗi khi cháu bị đánh, bố thường đóng kín cửa nên không ai biết. Bà nội thường xuyên đi bán hàng nên cũng không biết cháu bị bố đánh. “Bây giờ cháu không muốn về ở cùng với bố vì sợ bố đánh, cháu rất sợ”, Ng. thông tin.
Chia sẻ về tình trạng con bị bố đánh, chị Phạm Quỳnh Liên (SN 1986) cho biết, vợ chồng chị li hôn từ năm 2015, khi đó, hai con đều theo bố. Sau khi li hôn, chị Liên vào TP. Hồ Chí Minh làm việc.
![]() |
Cháu Ng. cho biết, cháu không muốn quay lại ở với bố, cháu sợ ở cùng bố, sợ bị bố đánh (Ảnh CTV). |
“Ngày 11/12 vừa qua, tôi nhận được tin con trai bị bố ruột đánh dã man với nhiều vết thương trên người. Do đó, tôi đã tức tốc về nhà đón con. Khi về, tôi có hỏi cháu thì được biết cháu bị đánh từ ngày 2/12 và trước đó cũng nhiều lần bị bố đánh.Tuy nhiên, tôi không nghĩ bố lại đánh con đến mức thế này”, chị Liên nói.
Theo chị Liên, ngay sau khi biết con bị đánh như vậy, chị đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội).
![]() |
Vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương sườn, xương sọ: Mẹ kế kể toàn bộ những lần đánh cháu bé
Người mẹ kế tường trình rằng, do cháu G.K. nghịch nên đã dạy dỗ cháu bằng cách dùng đũa đánh vào tay cháu, dùng muỗng ... |