Bị xe điên đâm tử vong, nữ lao công để lại hai con nhỏ trong nghèo khó

Báo Giao thông đã trích 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ hai con của nữ lao công bị xe điên đâm tử vong trên đường Láng tối 22/4.
Bị xe điên đâm tử vong, nữ lao công để lại hai con nhỏ trong nghèo khó - Ảnh 1.

Đại diện Báo Giao thông trao quà cho em Hiếu, con trai của chị Hà.

Sáng 23/4, Báo Giao thông đã tới thăm hỏi, chia buồn và trao 5 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Chị Hà là công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO). Tối 22/4, khi đang làm việc trên đường Láng, chị Hà đã bị xe ô tô 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A - ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển gây tai nạn liên hoàn tông chết.

Theo tài liệu điều tra, vào thời điểm trên, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển ô tô 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ đã va quệt nhẹ với 5 xe máy.

Sau đó, tài xế này tiếp tục điều khiển ô tô 29A-784.09 bỏ chạy ra đường Tây Sơn, rẽ vào đường Láng đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào chị Hà khiến chị tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, chiếc xe này còn tông một nạn nhân điều khiển xe máy 18L1-255.83 là Lê Thành Đạt (SN 1997) đang được cấp cứu tại bệnh viện; tông hư hỏng ô tô Mercedes màu trắng mang BKS 30F-198.31.

Bị xe điên đâm tử vong, nữ lao công để lại hai con nhỏ trong nghèo khó - Ảnh 2.

Nhận tin dữ, Đức Anh chạy tới hiện trường, gục đầu mãi bên thi thể mẹ

Nhận được tin từ đồng nghiệp của chị Hà, Trần Đức Anh (SN 2004, con trai đầu của chị Hà) đang ngủ cùng em trai Trần Đức Hiếu (SN 2007) vội bắt xe ôm tới hiện trường. Thấy mẹ tử vong, thi thể không nguyên vẹn, Đức Anh ngồi khóc thảm thiết, rồi gục bên thi thể mẹ mãi không rời. Suốt đêm ấy, hai con cùng người thân của chị Hà thức trắng trước tin dữ bất ngờ.

Hoàn cảnh của chị Hà rất éo le, hôn nhân không suôn sẻ, chị đưa hai con trai về nhà mẹ đẻ sinh sống. Căn nhà của mẹ đẻ chị Hà nằm sâu tít trong ngõ 81 Xã Đàn, tồi tàn đến khó tin giữa lòng Hà Nội, với mái ngói đã xiêu vẹo, những bức tường tróc lở. Nơi đây, có 4 hộ gia đình là các anh chị em của chị Hà chen chúc, sinh sống.

Bị xe điên đâm tử vong, nữ lao công để lại hai con nhỏ trong nghèo khó - Ảnh 3.

Căn nhà ba mẹ con chị Hà nương nhờ nhà ngoại nghèo nàn, xập xệ đến khó tin giữa lòng Hà Nội.

Nhắc đến em gái, chị Lê Kim Loan, chị gái chị Hà khóc nghẹn: “Bố tôi đã mất, mẹ tôi năm nay 78 tuổi cũng chỉ có lương mất sức hơn 1 triệu đồng 1 tháng, nên lương quét rác của Hà phải tằn tiện chi tiêu lo cho mẹ, cho hai con, giữa cái đất Hà Nội đắt đỏ này...”.

Anh Lê Văn Hưng, em trai chị Hà cho hay, gia đình có 5 người con thì người anh trai đã mất, còn lại đều túm tụm sinh sống trong căn nhà cấp 4 này. Mỗi khi các con có gia đình, mẹ chị Hà lại cắt một góc sân, cho lợp mái tôn một căn phòng chỉ chục m2 để ở riêng. Riêng chị Hà, do hôn nhân lỡ gánh, quay về nhà sau nên ở chung với mẹ ở gian nhà ngói chính giữa, ba bên quây bởi nhà các anh chị em, đều lúp xúp, xập xệ như nhau.

“Chồng chị Hà cũng làm xe “ôm”, thu nhập chẳng có, nên hầu như cũng không giúp đỡ gì cho hai đứa trẻ. Thương mẹ, hai đứa trẻ rất ngoan và học giỏi, cháu Đức Anh 9 năm liền là học sinh giỏi. Giờ cháu đang làm hồ sơ thi cấp ba thì mẹ mất, gia đình đang động viên cháu vì mẹ, cố gắng thi tốt...”, anh Hưng chia sẻ.

Nhận sự hỗ trợ từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, anh Hưng thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Báo, của các bạn đọc cũng như của các lãnh đạo thành phố, các cơ quan ban ngành.

“Chị Hà ra đi, nỗi đau này đột ngột và lớn quá. Sự quan tâm chia sẻ của Báo Giao thông, của mọi người sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá, là sự hỗ trợ kinh tế bước đầu giúp mẹ tôi, hai con chị Hà vượt qua nỗi đau, cố gắng sống có ích”, anh Hưng xúc động nói.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.