Đoạn bờ kè dài gần 300m, nằm phía sau Trường ĐH Quốc tế, làng ĐH Thủ Đức bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng nghìn sinh viên cũng như người dân bất an khi qua khu vực này.
Theo tìm hiểu, đoạn bờ kè trên được khởi công xây dựng từ năm 2012 và được đưa vào sử dụng từ cuối 2013, tuy nhiên, hơn 3 năm sử dụng, công trình này có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng.
Ghi nhận của Việt Nam Mới vào trưa 27/11,đoạn đường dài khoảng 300m có nhiều vết nứt sâu, phần rìa bờ kè bằng bê tông và lan can bị trôi tuột xuống vực, có nhiều hố sâu khoảng 3m, rộng gần 5m gây nguy hiểm cho người dân đi qua khu vực này.
Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã rào chắn hướng đi từ Trường ĐH Quốc tế đến ký túc xá khu B. Tuy nhiên, nhiều sinh viên, người dân vẫn cố tình đi vào tuyến đường này mặc biển báo cấm.
Người dân trong khu vực cho hay, thường có nhiều sinh viên tổ chức ăn uống, hóng gió trên lề đường vào chiều tối ngay cạnh khu vực sạt lở. Ngoài ra, một số người vẫn chạy xe sát khu vực này nên rất nguy hiểm.
Một số hình ảnh Việt Nam Mới ghi nhận được về sự xuống cấp của công trình này:
 |
Năm 2012 công trình bờ kè ven hồ Đá tại Làng Đại học Thủ Đức được khởi công xây dựng. Đến năm 2013, công trình này được đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Tuy nhiên, công trình sử dụng hơn 3 năm đã có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho hàng nghìn sinh viên khi lưu thông qua khu vực này. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Ghi nhận của Việt Nam Mới vào trưa 27/11,đoạn đường dài khoảng 300m có nhiều vết nứt sâu, phần rìa bờ kè bằng bê tông và lan can bị trôi tuột xuống vực, có nhiều hố sâu khoảng 3m, rộng gần 5m gây nguy hiểm cho người dân tại đây. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã rào chắn hướng đi từ Trường ĐH Quốc tế đến ký túc xá khu B. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Tuy nhiên, nhiều sinh viên, người dân vẫn "vô tư" đi vào biển cấm. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Người đàn ông đi trên vỉa hè sát lở để về nhà, bất chấp tử thần rình rập. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Nhiều vết nứt toát, nhưng bên trong chứa đất, đá, tạo nên hàm ếch rất sâu, con đường có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
Con đường vào KTX khu B bị nứt nẻ. Ảnh: Nguyễn Yên.
|
 |
Nhiều thanh sắt làm gác chắn bị trôi xuống vực sâu. Ảnh: Nguyễn Yên. |
 |
"Sau trận mưa lớn ngày 26/9, đoạn bờ kè này bị sập. Do chưa khảo sát để tìm nguyên nhân gây sạt lở nên chưa thể quy trách nhiệm, ước tính thiệt hại và đề ra phương hướng, thời gian khắc phục. Trong tháng 11 này chúng tôi sẽ khảo sát, kiểm tra và khắc phục sự cố này", đơn vị thi công dự án cho biết thêm. |