Do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, khi sinh bé Bống, nhận thấy con bị chậm phát triển hơn các bé khác. Là một người mẹ, vì yêu con, thương con nên chị Phương đã kiên trì trong hành trình giáo dục con trở thành đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.
Mẹ thông thái hơi "lười", không ôm đồm mọi việc, không làm hộ thay con. Trái lại mẹ ấu trĩ nhìn ngoài có vẻ "chăm" hơn, nhưng thực chất sự "chăm" đấy lại chẳng có ích gì trong hành trình nuôi dạy con.
Khu vực ngoài đê hữu Hồng từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy gồm các khu dân cư hiện hữu và bãi sông lớn, dự kiến sẽ được tái thiết với diện mạo hoàn toàn mới.