Theo ông Sượng, con của ông đi rẫy nhặt được một vật hình thù giống quả đạn và mang về nhà. Vì khó khăn họ cưa vật thể đó để lấy sắt bán lấy tiền mua gạo ăn.
"Do nghỉ hè nên hai con tôi ở nhà, nếu đi học chúng đã không bị bom nổ chết", chị Cao Thị Dinh (SN 1980) mất hai con và chồng đang nguy kịch trong vụ nổ bom khóc nghẹn.
Trong dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP HCM nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc kế thừa và tối ưu hóa các quy hoạch giao thông công cộng đã được nghiên cứu, phê duyệt trước đây, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các tuyến đã ổn định về hướng tuyến, quỹ đất và hành lang bảo vệ.