Đâu phải chỉ lên rừng xuống biển mới gọi là nghỉ hè đúng nghĩa. Một sớm ghé thăm chợ phiên làng nón Chuông cũng đủ giúp bạn thấy mùa hè rực rỡ theo cách thật thanh bình.
Vào hai ngày cuối tuần, tại Hà Nội và Sài Gòn đều diễn ra chùm sự kiện đặc sắc như gói bánh trưng, đêm nhạc cuối năm, lễ hội ánh sáng ở Thiên đường Bảo Sơn và cả phiên chợ đồ cổ cuối tuần.
Độc đáo, ấn tượng và gợi nhắc lại nhiều kỷ niệm nhất của tuổi ấu thơ về không khí Tết xưa có lẽ phải nói đến làng nghề làm tò he ở làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Nhắc đến làng nghề truyền thống những ngày giáp Tết, khó có thể bỏ qua cái tên làng bánh đa Thổ Hà. Chẳng biết từ khi nào và chính xác từ bao giờ, hai cụm từ "Thổ Hà" và "Bánh đa" lại được gắn liền với nhau đến như vậy.
Chủ tịch Gỗ An Cường cho biết, đối tác của doanh nghiệp tại khu đô thị Bình An Đức Hòa là Thắng Lợi Group, thuộc Tập đoàn Hải Sơn. Hải Sơn là công ty lớn, sở hữu nhiều quỹ đất công nghiệp hàng nghìn ha ở Tây Ninh (chủ KCN Hải Sơn).