![]() |
Nhà sản xuất phim tài liệu Yousuf Tushar đã ghi lại những hình ảnh kinh hoàng khi khoảng 2.000 người, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tranh nhau bám hai bên tàu và cả đứng cả trên nóc một con tàu tại nhà ga thủ đô Dhaka, Bangladesh. |
![]() |
Do bên trong tàu không còn chỗ, nhiều hành khách bất chấp nguy hiểm, chen chúc nhau trên nóc tàu. Những người khác cố bám bất bộ phận nào của tàu hoặc bám vào nhau trên hành trình nguy hiểm trở về nhà sau giờ làm. |
![]() |
“Tàu đông nhất vào buổi sáng và buổi tối khi mọi người đổ tới thành phố để làm việc và rời đi để về nhà. Vì trong khoang tàu không còn chỗ nên khoảng 2.000 người sẵn sàng leo lên ngôi trên nóc xe lửa hoặc đu bám vào tất cả mọi chỗ có thể”, ôngTushar nói. |
![]() |
Nam giới, phụ nữ và cả trẻ em bất chấp nguy hiểm, trèo qua khoang tàu cao gần 4m để lên nóc tìm chỗ đứng. Tàu thường đi với tốc độ khoảng trên 40km/h. “Hầu hết mọi người chỉ ngồi trên nóc tàu. Họ không bám vào bất cứ điểm tựa nào mà chỉ cố giữ thăng bằng. Nhiều khi bạn sẽ thấy các hành khách bám vào nhau”, Tushar mô tả. |
![]() |
Theo ông Tushar, vào các dịp lễ hội hoặc ngày nghỉ dài, tình trạng còn kinh khủng hơn. |
![]() |
“Quản lý vận tải kém tại Bangladesh là lý do khiến nhiều người chọn ngồi lên nóc tàu và bám vào hai bên tàu nếu họ không có được chỗ ngồi trong khoang. Họ chỉ muốn về nhà nên bất chấp nguy hiểm”, nhà làm phim Tushar cho hay. |
![]() |
Dhaka, thủ đô của Bangladesh, là thành phố với hơn 8,5 triệu dân và con số này đang tăng nhanh. Trong khi đó, hạ tầng giao thông không được nâng cấp, thay mới khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. |