![]() |
Thị trưởng Duke. Ảnh: ABC News |
Theo WDAY-TV, Duke giành được tất cả cả phiếu bầu, ngoại trừ một phiếu duy nhất bầu cho "bạn gái" Lassie. Với tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong một cuộc bầu cử tại Mỹ, Duke có thể được coi là chính khách nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Cuộc bầu cử đặc biệt này diễn ra tại lễ hội Cormorant Daze thường niên tại địa phương.
Thị trưởng Duke ăn mừng chiến thắng cùng với nhiều thú cưng của các công dân tại thị trấn. Sau đó, chú lao ngay vào thực hiện lịch trình bận rộn của một Thị trưởng. Ngay sau khi tắc đắc cử, hình ảnh của Duke xuất hiện trên ba biển quảng cáo đặt tại đường cao tốc để quảng bá cho thị trấn, trở thành tiêu điểm trên nhiều ấn phẩm báo chí như National Geographic, cũng như có trang Facebook riêng.
Sự nghiệp chính trị của Duke bắt đầu ngẫu nhiên ba năm trước, khi 12 người dân địa phương bỏ phiếu bầu chú làm thị trưởng danh dự đầu tiên của thị trấn tại lễ hội Cormorant Daze.
"Khi đó, phiếu bầu được viết bằng tay và bạn phải trả 1 USD cho một phiếu bầu”, anh David Rick, chủ nhân của Duke, trả lời phỏng vấn ABC News.
Karen Nelson, một người ủng hộ và cũng là "mẹ nuôi" của chú chó nổi tiếng này, kể rằng nhiều khách du lịch đã hỏi về Duke, muốn tặng quà cũng như chụp ảnh cùng Duke.
"Tôi không nghĩ sẽ có ai đó tranh cử với Duke, bởi thị trưởng đã có nhiều đóng to lớn cho cộng đồng", Karen nói.
Trước Duke, Mỹ cũng từng có một vài thú cưng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, trong đó có hai con chó, một con mèo, một con bò và một con dê.