![]() |
Đại lộ Foch chạy qua Khải Hoàn Môn. Ảnh: AFP. |
Vụ việc xảy ra đầu mùa hè năm nay khi họa sĩ có mặt tại dinh thự riêng của công chúa Arab Saudi trên Đại lộ Forch nổi tiếng, con đường chạy qua Khải Hoàn môn, để thực hiện một số công việc trang trí.
Khi nhìn thấy người đàn ông dùng điện thoại chụp ảnh, một thói quen thông thường của người trong nghề, công chúa không hài lòng và buộc tội anh này cố tình chụp lén để bán cho truyền thông.
Sau đó, cô yêu cầu vệ sĩ đấm vào mặt anh ta, trói tay chân, bắt hôn chân mình và ra lệnh :"Hãy giết chết con súc vật này. Hắn không đáng sống".
Theo Dailymail, những lời lẽ miệt thị trên đã được nạn nhân tố cáo với cảnh sát.
Người đàn ông khai rằng anh đã bị bạo hành gần 4 tiếng đồng hồ trước khi bị đuổi ra khỏi dinh thự với lời đe dọa không được phép xuất hiện ở khu vực này.
Nạn nhân đã làm đơn tố cáo tới cảnh sát, cung cấp bằng chứng về những vết bầm tím trên đầu và đòi khoảng tiền công gần 22.500 USD, cùng với số dụng cụ làm việc bị bỏ lại.
Đây là cáo buộc mới nhất liên quan đến những người trong gia đình giàu có ở các quốc gia vùng Vịnh bạo hành người làm việc ngoại quốc. Tại Pháp, hoàng gia Arab Saudi được hưởng nhiều đặc quyền nhờ ưu thế là thị trường xuất khẩu vũ khí chính và nắm giữ rất nhiều bất động sản giá trị.