Cú sốc với giáo viên, bạn học 2 nạn nhân trong vụ thảm sát Bình Dương

"Tại sao kẻ thủ ác lại ra tay tàn độc với một em nhỏ như vậy? Em có tội tình gì đâu chứ", giáo viên chủ nhiệm của bé Bảo Ngân khóc nghẹn.

Nhân chứng vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Bé gái la khóc quá trời' "Khi phá cánh cửa, tôi thấy bà Cúc cùng cháu ngoại nằm úp, người đầy máu. Con gái bà chứng kiến cảnh đó khóc ngất", anh Vũ Khánh kể.

Chiều 24/4, không khí tại trường Tiểu học Thái Hòa A và THPT Thái Hòa (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) trầm buồn sau hung tin 2 học sinh vừa bị sát hại lúc rạng sáng. Nạn nhân là em Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi).

Cô Nguyễn Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 ở trường Tiểu học Thái Hòa A, mắt đỏ hoe, không tin sự việc vừa xảy với cô học trò Bảo Ngân bé nhỏ của mình. Bảo Trân học giỏi và ngoan ngoãn. Mỗi buổi sáng em đều được bà ngoại đưa đến lớp.

“Tại sao kẻ thủ ác lại ra tay tàn độc với một em nhỏ như vậy? Em có tội tình gì đâu chứ”, cô Yến khóc nghẹn.

Cú sốc với giáo viên, bạn học 2 nạn nhân trong vụ thảm sát Bình Dương - Ảnh 1.

Không khí trầm buồn hơn bao giờ hết tại trường tiểu học Thái Hòa A. Ảnh: A.H.

Ở trường THPT Thái Hòa, trong buổi sáng, công an đã đến để lấy thêm thông tin về nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi. Nhiều bạn học của Nhi không khỏi sững sờ, hốt hoảng trước tin dữ.

Một giáo viên của Quỳnh Nhi cho biết em có học lực khá và chuyên cần. Nhớ về tiết học hôm qua, khi Nhi đưa tay phát biểu, nữ giáo viên nghẹn giọng không nói nên lời.

Kể về người bạn cùng lớp, một nữ sinh cho hay Quỳnh Nhi rất vui tính. Các em thường trao trao đổi bài tập trên lớp, cùng học nhóm.

"Đây là một cú sốc rất lớn đối với em và cả lớp", nữ sinh quệt nước mắt nói.

Cú sốc với giáo viên, bạn học 2 nạn nhân trong vụ thảm sát Bình Dương - Ảnh 2.

Quỳnh Nhi đột ngột ra đi khiến bạn bè, thầy cô ở trường THPT Thái Hòa bị sốc. Ảnh: An Huy.

Khoảng 7h sáng 24/4, chị Trần Minh Phương đi làm về tới nhà ở ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thì thấy cửa khóa trái. Nhìn vào bên trong, chị Phương phát hiện mẹ mình là Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), em gái Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) nằm chết trong nhà.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó phong tỏa hiện trường suốt nhiều giờ để điều tra vụ án mạng.

Ngay trong ngày 24/4, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - đã có mặt tại hiện trường, đề nghị các đơn vị nỗ lực phá án, ổn định tâm lý của người dân.

* Tên cô giáo đã được thay đổi.

Cú sốc với giáo viên, bạn học 2 nạn nhân trong vụ thảm sát Bình Dương - Ảnh 3.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Google Maps.

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.