Hình ảnh cúi chào của lãnh đạo và nhân viên ở trạm xăng người Nhật ở Hà Nội, theo nhiều người "gây sốc", nhưng không cần thiết, rằng chỉ cần bán đủ, bán đúng đã là mừng. Bạn nghĩ như thế nào?
Hình ảnh vị giám đốc Nhật cúi chào khách ở cây xăng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tuy nhiên, thực tế hình ảnh nhân viên cúi chào khách tham quan, mua sắm từng xuất hiện khá nhiều tại các siêu thị, trung tâm thương mại khác ở Việt Nam.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội tại Việt Nam hết sức xôn xao trước hình ảnh ông chủ người Nhật Bản đội mưa, cúi gập người chào khách vào đổ xăng ở Hà Nội. Còn cây xăng ở Nhật Bản thì sao?
Gần 60 năm trước, khi là học trò trường Petrus Ký, bác Nguyễn Văn Lũy (năm nay 72 tuổi) không nghĩ rằng có ngày mình sẽ lại gắn bó với ngôi trường này theo một cách rất khác biệt.
CTCP Liên hợp Thực phẩm (FCC) chuẩn bị đầu tư công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội. Doanh nghiệp này ra đời từ năm 1971 và chuyên hoạt động trong mảng thực phẩm. Tại ngày 30/6, FCC có cổ đông lớn là CTCP Chứng khoán UP với tỷ lệ sở hữu gần 14%.