Hằng năm, cùng với mưa bão, lũ lụt, các đoàn cứu trợ lại lên đường mang theo quà đa phần là quần áo cũ, mì tôm, gạo, nước mắm. Việc cứu trợ đó có đúng nơi, đúng người và thiết thực? Chia sẻ của chị Huệ Thi - một người dân vùng lũ ở Quảng Nam sẽ phần nào phản ánh tính thiết thực của việc cứu trợ hiện nay.
Chiều 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12.
Hiện khu vực trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Thái Dương, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) vẫn ngập sâu trong nước lũ. Số lợn chết do lũ vẫn tăng lên. Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo công tác ứng cứu và tiến hành tiêu hủy đàn lợn chết.
Chị bán hàng rong, chú chạy xe ba gác, các bạn sinh viên hay các công nhân nghèo….mỗi người đều mong muốn được chia sẻ và góp sức cùng người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn sau cơn lũ dữ.
Có thể đưa mã QR vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Samsung muốn đầu tư thêm 1 tỷ USD/năm vào Việt Nam; Sơn La công bố 9 dự án được phép mở bán... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.