Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, những khúc gỗ tưởng chừng như vô tri vô giác trở thành những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Từng là đại ca khét tiếng ở “vùng đất dữ”, giờ đây Hùng “Sầu” đã bỏ lại quá khứ lầm lỗi để làm lại cuộc đời và trở thành chỗ dựa cho nhiều mảnh đời cùng cảnh ngộ.
Khu đất 31 Láng Hạ có mặt tiền giáp đường Láng Hạ ở phía tây bắc; phía đông bắc giáp ngõ 29 Láng Hạ; phía nam nằm giáp tòa nhà RCC Building và gần chung cư Đường sắt 35 Láng Hạ; phía đông giáp Khu tập thể Xí nghiệp Cao su Đường sắt.