Có những điều không may mắn, hay tạm gọi là dang dở trong cuộc đời, nhưng mọi thứ sẽ đều qua đi, những gì còn lại của người mẹ đơn thân Ngọc My là hành trình êm ấm, bình yên bên cô con gái nhỏ.
Sau những nỗi đau, những vấp váp đầu đời, người mẹ trẻ sinh năm 1992 Vũ Thu Hương dường như chín chắn hơn, trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho con gái của mình.
Khi tôi còn nhỏ, ba tôi thường bảo: “Trên đời này, tất cả mọi người đều từ mặt đất đi lên chứ chả có ai từ mặt trăng đi xuống cả, ai nên khôn cũng phải dại vài lần. Vì thế, là con gái gắng mà đi qua được vài cái dại rồi biết mà khôn. Phụ nữ mà dại hoài thì khổ lắm!”.
Theo TS. Phan Đức Hiếu, một số thông tin về thời hạn sử dụng chung cư hiện nay đang sai so với tinh thần Nghị quyết 21, tạo ra tác động không đúng cho thị trường bất động sản.