Người dân nơi cổng trời Ea Rớt (thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) phải liều mình đi bè qua các con suối, đi qua cầu treo, cầu khỉ cheo leo từ rất nhiều năm nay.
Hơn 20 năm qua người dân tại xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) phải đánh cược mạng sống của mình khi hàng ngày phải đu cáp treo tự chế để qua suối.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, một người lao động thu nhập 25 - 30 triệu/tháng và dành 30% để tiết kiệm liên tục trong 10 - 15 năm, nếu số tiền đó đủ để giúp họ an cư thì đấy chính là mức giá phù hợp của nhà ở.