“Em còn trẻ, nhưng đủ để lại một nhân cách sáng, một tấm gương sáng cho các thế hệ sinh viên báo chí noi theo. Nhắc đến em, mắt lại cay xè. Vì thầy cũng đã trải qua một thời gian khó gần như vậy”.
“Khi xem chương trình truyền hình có nói hiến nội tạng sẽ cứu được rất nhiều người, biết tin mẹ không thể qua khỏi, em đã quyết định hiến tạng mẹ để mang lại sự sống cho những người khác, với mong muốn mẹ vẫn có thể sống trong cơ thể khác, vì nếu chôn cất, thì lại trở thành cát bụi..”.
Liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Thuận An 1, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết phía đối tác đã xác nhận hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị tiền và dự kiến chuyển trong ngày 30/1. Còn nếu chậm thì thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới sẽ nhận được đủ tiền.