Nói về vẻ đẹp con gái Hà Nội xưa của thập niên 1930 có tứ đại mĩ nữ kinh kì, (4 thiếu nữ đẹp nhất Hà Thành): cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai, cô Bính Hàng Đẫy (còn có biệt hiệu là “người đàn bà áo đen”).
Gia đình bà Đỗ Thị Bính kể lại rằng, để ép con ăn nhiều, nhà tư sản Đỗ Lợi đã từng nói với con gái, người đẹp Đỗ Thị Bính, rằng, nếu bà chịu ăn một miếng thịt gà, cụ Đỗ Lợi sẽ thưởng một chiếc nhẫn kim cương.
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.