Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê

Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ 30/4-1/5, giữa trời nắng gắt, người dân kéo nhau trở về quê, du lịch khiến giao thông hỗn loạn, ùn tắc tại các con đường ở cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Ngày 27/4 - ngày đầu tiên của kì lễ kéo dài 5 ngày, các gia đình, công nhân, sinh viên... tại TP HCM "tay xách, nách mang" lỉnh kỉnh, đổ về các tỉnh miền Tây khiến giao thông ùn tắc, hỗn loạn.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 1.

Từ 8h sáng, người dân đã bắt đầu di chuyển. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 2.

Hôm nay, 27/4 là ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. (Ảnh: Ngự Kỳ)

Theo ghi nhận, từ khoảng 8h, khắp các tuyến đường hướng về cửa ngõ phía Tây TP HCM như Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A... bắt đầu đông đúc người di chuyển. Một giờ sau bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, phương tiện di chuyển phải nhích từng chút một.

Chen chúc nhau giữa cái nắng của Sài Gòn, người dân tỏ ra mệt mỏi. Ở nhiều đoạn đường, các phương tiện phải leo lên vỉa hè di chuyển. "Mỗi năm chỉ được vài dịp nghỉ lễ dài ngày để về quê nên tôi cố gắng, chứ trời nắng như vầy việc đi lại càng thêm khó khăn", bà Ngô Thị Khoa (46 tuổi) trùm kín mặt, nói.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 3.

Trời nắng nóng khiến việc đi lại của người dân càng thêm khó khăn. (Ảnh: Ngự Kỳ)

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường ách tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Ngự Kỳ)

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 5.

Nhiều người dân phải leo lên vỉa hè để di chuyển. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Đến trưa cùng ngày, mật độ xe tiếp tục tăng cao khiến tình hình giao thông ở nhiều tuyến đường đang khá căng thẳng. Có thời điểm, nhiều xe đứng bánh hơn 15 phút vì ùn tắc, mọi người bơ phờ, mệt mỏi.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng phòng Điều hành bến xe miền Tây cho biết hôm nay là cao điểm phục vụ dịp lễ này, lượng khách qua bến dự báo 62.000-65.000 lượt, tăng 2% so với cùng kì năm trước.

Để đảm bảo an toàn, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tăng cường lực lượng, mở rộng điểm phục vụ người dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường xung quanh bến xe, các cửa ngõ của thành phố.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 6.

Đến trưa, mật độ xe tiếp tục tăng cao. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 7.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Hàng nghìn người bơ phờ, chen chúc giữa Sài Gòn nắng gắt để về quê - Ảnh 8.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tăng cường lực lượng, mở rộng điểm phục vụ người dân. Ảnh: Ngự Kỳ

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.