Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM

Để gửi vật dụng sinh hoạt đến cho người thân đang cách li phòng chống bệnh Covid-19 tại kí túc xá của Đại học Quốc gia TP HCM, nhiều người phải đến đúng giờ vì lượng đồ gửi vào rất lớn.
Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 1.

Để phục vụ công tác cách li người từ những điểm nóng dịch bệnh Covid-19 nước ngoài trở về, TP HCM đã trưng dụng các tòa nhà cụm AH thuộc khu A làm nơi cách li tập trung phòng. Đến chiều 23/3, TP HCM có 29 ca bị nhiễm Covid-19 (3 ca đã khỏi bệnh hoàn toàn). Trong đó , 3 ca mới công bố chiều nay ở TP HCM sẽ khiến số lượng người cách li sẽ tăng lên so với con số 6.844 người tại cách địa điểm cách li tập trung vào sáng cùng ngày của TP.


Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 2.

Các tòa nhà cụm AH thuộc khu A kí túc xá Đại học Quốc gia có vị trí rất thuận lợi khi xung quanh có nhiều bãi đất trống, cách biệt với khu dân cư bằng rào chắn và giao thông thuận tiện khi nằm cạnh Quốc lộ 1A, đoạn đối diện bến xe Miền Đông mới. Sắp tới, khu B của kí túc xá Đại học Quốc gia cũng sẽ được trưng dụng làm nơi cách li tập trung phục vụ số lượng trường hợp cách li đang tăng lên.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 23/3, một số xe chở người từ các vùng tâm dịch ở nước ngoài về Tân Sơn Nhất tiếp tục được đưa về khu kí túc xá để cách li tập trung.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 4.

Toàn bộ người trên xe đến khu cách li lẫn tài xế đều phải trang bị khẩu trang phòng bệnh.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 5.

Sau đó, xe chở người cần cách li được đến thẳng khu nhà H2 để chờ bố trí phòng.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 6.

Do đa số trở về từ nước ngoài, đặc biệt là các nước từ vùng dịch nên ít ai có đủ đồ dùng cần thiết sử dụng trong những ngày cách li. Do vậy, lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận vật dụng sinh hoạt của người thân nhân người cách li vào hai khung giờ gồm sáng (8h-10h) và chiều (từ 1h-16h).

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 7.

Trong những ngày qua, người thân cách trường hợp cách li đến gửi vật dụng rất đông cả sáng lẫn chiều. Nhiều thời điểm, hàng trăm gia đình cùng đến gửi vật dụng khiến khu vực khá đông đúc.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 8.

Ô tô của người đến gửi vật dụng vào khu cách li chiếm gần hết hai bên đường các tòa nhà AH.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 9.

Để gửi được vật dụng cho thân nhân, nhiều người phải đến từ khá sớm, xếp hàng để lần lượt được gửi vào bên trong. "Con tôi đi học ở Anh về, tới sân bay thì tuân thủ vào đây luôn, không có vật dụng gì nhiều. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn để sáng nay mang vào cho con yên tâm trong thời gian cách li", ông Trần Thanh - nhà ở Gò Vấp nói.

 

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 10.

Đến khoảng 9h, nắng nóng bắt đầu gay gắt nhưng lượng người có nhu cầu gửi vật dụng cho thân nhân vẫn rất đông đúc.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 11.

Nhiều người cẩn thận dùng cả khẩu trang lẫn nón có màng che mặt đảm bảo phòng bệnh khi đến chỗ đông người.

Vật dụng chủ yếu được gửi cho thân nhân trong khu cách li là chăn, nệm, gối, khăn ướt cũng như một số đồ ăn vặt tiện lợi. Mỗi người sẽ ghi tên người thân đang cách li - kí hiệu khu nhà - số phòng - số điện thoại để được vận chuyển đến nơi.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ đang được cách li tranh thủ xuống khuôn viên kí túc xá để chờ gặp người thân đang đứng bên ngoài gửi đồ. "Dù chưa có vật dụng gì để sinh hoạt nhưng vợ chồng tôi luôn động viên động viên con hãy yên tâm cách li, hãy coi như một kì sinh hoạt ngoại khóa. Sinh viên ở đây bao nhiêu năm được thì con mình cũng ở được, không sao cả", ông Thanh cười chia sẻ khi đã được gửi vật dụng vào cho con.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 14.

Lượng vật dụng gửi trong những ngày này rất lớn khiến lực lượng tiếp nhận rất vất vả, nhất là trong thời điểm nắng nóng.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 15.

Buổi chiều, khu cách li tiếp nhận vật dụng gửi vào từ 14h-16h nhưng từ 13h đã có người đến chờ. Những thùng vật dụng được xếp theo thứ tự trước cổng như đặt chỗ khi khu cách li mở cửa. Nhờ những bóng cây xanh tại đây nên thân nhân người cách li cũng đỡ vất vả khi đứng chờ dưới thời tiết nắng nóng của TP HCM.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 16.

Lượng vật dụng tập kết mỗi buổi tiếp nhận rất lớn, hàng chục dân quân tự vệ phải liên tục khuân vác lên xe tải để đưa về các khu nhà.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 17.

Vài người vì nhà xa nên đến trễ giờ tiếp nhận. Một số tài xế công nghệ cũng gặp phải tình cảnh tương tự.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 18.

Anh tài xế Grab giao trà sữa đến khu cách li thì không giao được vì khách đặt đang phải cách li, không được ra ngoài. Số trà sữa với giá tiền 310.000 đồng này được nhiều người ngỏ ý mua lại để giúp anh tài xế công nghệ. Cuối cùng, cụ ông (áo trắng bên góc phải ảnh) đã mua toàn bộ số trà sữa và gửi cho các anh dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ phân phối vật dụng bên trong khu cách li uống.

Hàng trăm người đội nắng để gửi đồ cho thân nhân trong khu cách li tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 19.

Một số phụ huynh tranh thủ đứng bên rào chắn để trò chuyện cùng con nhìn thấy con mình đang đi dạo dưới sân kí túc xá vì từ lúc về nước chưa được gặp nhau.