![]() |
Người Hà Nội mê đào đến kỳ lạ, chẳng phải đến Tết Nguyên Đán nhà mới có đào mà cứ hễ độ sớm tháng Chạp, hay muộn tháng Giêng chỉ cần những cành đào "đủng đỉnh" theo người bán ra chợ là đã được người yêu đào "nẫng" về ngay. |
![]() |
Nắm bắt được tâm lý đó, một số chủ vườn Nhật Tân "hẹn giờ" để đào nở sớm. |
![]() |
Những bông hoa đào đầu tiên bung nở, khiến khu vườn như đã bước sang xuân. |
![]() |
![]() |
Tuy nhiên, phần lớn đào vẫn đang "ém mình" chờ đến đợt Tết Nguyên Đán. |
![]() |
Những người nông dân làng đào Nhật Tân đang vặt lá đào để thúc cho đào nở đúng dịp Tết Nguyên Đán. |
![]() |
Những cành đào đầu mùa đã được người dân bán tại chợ hoa Quảng An. Mỗi cành đào được bán với giá giao động từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. |
![]() |
Theo một chủ cửa hàng bán đào tại chợ Quảng An chia sẻ: "Đa phần những khách đến hỏi mua đào tầm này để "chơi" trong dịp Tết dương, mới chỉ bán khoảng vài ngày nay nhưng rất nhiều người đã đến hỏi mua". |
![]() |
Anh Phi Hùng chia sẻ: "Tôi đi qua đây thấy bán nhiều đào nên ghé vào xem, giá bán cũng vừa phải nên tôi đang chọn một cành để mang về cắm ở nhà". |
![]() |
Một người phụ nữ thích thú lưu lại một bức ảnh về hoa đào ngày đông. |
![]() |
Cùng với hoa đào, dãy quất với những chùm quả vàng ươm biểu trưng cho sự đủ đầy, may mắn cũng là một trong những loại cây yêu thích của người dân vào mỗi dịp Tết đến. |
![]() |
Tại làng quất Tứ Liên, những cây quất cũng đã chín vàng chuẩn bị được bán ra thị trường. |