Tháng 3, khi hoa loa kèn còn mới bắt đầu e ấp nụ, thì hoa gạo đã bung đỏ rực trời, như những đốm lửa nhỏ lấp lánh trên những cánh đồng quê, rung rinh bên sườn núi.
Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, vẫn còn những cây hoa gạo lâu năm trổ bông đỏ rực. Loài hoa thường xuất hiện ở những vùng quê Bắc Bộ yên bình, chỉ bung nở vào những ngày tháng 3 đánh thời khắc chuyển mùa của trời đất.
Trước bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, một khu dân cư nằm tại khu vực phố Trần Điền - Vành đai 2,5 - đầm Sòi đã được quy hoạch cho mục đích khác.