Tin vui em Vi Thị Yến bản Thuận Lập, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) thi đậu vào Học viện Tòa án Hà Nội khiến cả bản nghèo như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng ước mơ giảng đường Đại học với Yến giờ đây đang dần xa.
Sinh ra cùng quê hương Củ Chi, thầy giáo Nguyễn Văn Cải, Phó hiệu trưởng trường THPT Quang Trung (Củ Chi) có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bác Sáu Khải (cách gọi thân thương dành cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải). Ấn tượng với anh chính tình cảm của Bác sáu dành cho học sinh – sinh viên nghèo vượt khó, trong đó có bản thân anh.
Bảy năm nay, sau giờ tan ca, anh công nhân Hoàng Trọng Khánh lại tất tả trở về phòng trọ, miệt mài với học trò nghèo. Học trò vẫn quen gọi là lớp học của chú BiO. Lớp học của chú BiO không thu bất kỳ khoản phí nào. Thậm chí, trò còn được thầy tặng quà, thịt gà cho ăn.
Thương học trò vì hoàn cảnh khó khăn phải dở dang việc học, thầy Trần Quang Thông (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã lập nhà lưu trú để cưu mang, cho các em tiếp tục đi học.
Bằng sự đam mê, cậu học trò nghèo Nguyễn Nhật Lâm đã mày mò chế tạo thành công mô hình máy khắc Laser. Sản phẩm của em xuất sắc vượt qua 240 sản phẩm dự thi, đạt giải Nhì trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (KHKT) toàn miền Bắc.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.