Sau khi bị bệnh viện trả về, gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự, tuy nhiên lúc gia đình rút ống thở, thì ông Bình đã sống lại dưới sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Dù mang trên mình bệnh tim mạch nhưng ông Anh vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy “cà tàng” trong màn đêm tĩnh mịch để đi “trang điểm” miễn phí cho người xấu số khi họ mới về thế giới bên kia.
Trong dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP HCM nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc kế thừa và tối ưu hóa các quy hoạch giao thông công cộng đã được nghiên cứu, phê duyệt trước đây, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các tuyến đã ổn định về hướng tuyến, quỹ đất và hành lang bảo vệ.