Khám phá thiên đường Bali với những điểm đến hấp dẫn

Được biết đến là "thiên đường" du lịch ở Đông Nam Á, hòn đảo Bali (Indonesia) nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cùng nhiều giá trị văn hóa linh thiêng. Hãy cùng khám phá thiên đường Bali với những điểm đến hấp dẫn theo trải nghiệm của nữ du khách Việt dưới đây.

Đào Nguyễn Bích Trâm (26 tuổi), hiện đang sống và làm việc tại TP HCM. Mới đây, Bích Trâm đã có chuyến du lịch Bali (Indonesia) 7 ngày 6 đêm đáng nhớ với những điểm đến hấp dẫn trong hành trình của mình.

Các điểm tham quan ấn tượng trong chuyến du lịch Bali của Bích Trâm

Cổng Bali Handara

Cổng trời Bali hay còn gọi là cổng trời Handara, nằm ngay trong khu nghỉ dưỡng sân golf Handara, cao nguyên Bedugul, phía bắc Bali. Được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ và thảm cỏ xanh tươi, cổng Handara đã trở thành một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng tại Bali được nhiều du khách tìm tới.

Hidden Hills Wanigiri

Nằm ở phía bắc của đảo Bali, Hidden Hills Wanigiri là địa điểm có nhiều góc chụp ảnh đẹp dành cho du khách. Từ những tổ chim chênh vênh giữa trời đến những chiếc xích đu, những ngôi nhà trên cây, những mũi thuyền độc đáo... Tất cả đều có khung nhìn ra hồ Buyan, hồ Tambledan và những khu rừng râm mát xung quanh.

Bích Trâm chia sẻ: "Đến Hidden Hills Wanigiri, mình thấy đây là một địa điểm có vị trí khá đắc địa, nằm ngay triền núi, có tầm nhìn toàn cảnh ra hồ và phong cảnh hùng vĩ xung quanh. Ngoài tầm nhìn toàn cảnh, không khí mát mẻ và trong lành cũng là điều khiến mình ấn tượng về nơi này". 

Hồ Tambligan

Hồ Tambledan là một hồ nước nằm ở Buleleng Regency, Bali. Đây là một trong ba hồ được hình thành bên trong một miệng núi lửa cổ đại, các hồ khác ở phía đông của hồ Tambledan là hồ Buyan và hồ Bratan. 

Đền Ulun Danu

Ulun Danu trong tiếng Indo có nghĩa là “nơi bắt đầu của hồ”. Theo đạo Hindu đây là ngôi đền cai quản có nhiệm vụ bảo vệ những người dân tại đây tránh khỏi quỉ dữ. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1633 bởi vị vua của vương quốc Mergi, ngôi đền thờ nữ thần Dewi Danu - chúa tể của những chiếc hồ để cầu mong nữ thần mang nước đến cho những cánh đồng trong vùng.

Đến Ulun Danu bạn sẽ có dịp tham quan 4 ngôi đền trong quần thể các ngôi đền tại đây, mỗi ngôi đền thờ một vị thần khác nhau, đền Lingga Petak thờ thần Siva, đền Penataran thờ thần Vishnu, đền Terate Bang Temple thờ thần Brahma và đền Dalem Purwa Temple thờ nữ thần của hồ Bratan là Danu. 

Nằm ở độ cao 1200 m so với mặt nước biển, đền Ulun Danu được bao bọc bởi hồ Bratan, đây là một trong những hồ nước đẹp nhất trên thế giới. Sau khi tham quan bên trong ngôi đền, du khách có thể đi dọc bờ hồ Bratan để tận hưởng khung cảnh bao la thoáng đãng nơi đây. 

Thác nước Leke Leke

Thác nước Leke Leke là một trong những thác nước nhỏ tại đảo quốc Bali, nằm giấu mình ẩn trong một khu rừng xanh. "Vì vị trí khá xa trung tâm và địa hình đồi núi nên khi xác định sẽ đến đây bạn nên chuẩn bị tâm lí cho việc đi bộ leo núi", Bích Trâm cho biết.  

Campuhan Ridge Walk

Tọa lạc tại Kelusa, Payangan, Jl. Raya Campuan, Sayan, Ubud, con đường mòn Campuhan Ridge Walk là địa điểm tham quan và chụp ảnh đẹp tại Bali. Con đường mòn được bao bọc xung quanh là những đồi cỏ xanh mướt, chạy dọc theo đỉnh sườn dồi, dưới chân được lát đá mỏng trải dọc từ đầu bên này đến đầu bên kia quả đồi. 

Ruộng bậc thang Tegalalang 

Một trong những nơi nhất định du khách phải ghé thăm ở Ubud là ruộng bậc thang Tegalalang. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh đẹp của những cánh đồng lúa được xây theo kiểu subak - một kỹ thuật canh tác của Bali.

Tegalalang là một trong ba ruộng bậc thang đẹp nhất thị trấn. Tại đây, bạn có thể chụp hàng nghìn kiểu ảnh với các thửa ruộng hoặc trên xích đu, những chiếc tổ chim xinh xắn.

Cung điện Ubud

Cung điện Hoàng gia Ubud là nơi ở của gia đình hoàng gia Ubud trước đây. Nơi này mang đến không khí sang trọng của hoàng gia với kiến trúc lâu đời của người Bali. Cung điện mở cửa cho khách du lịch và dân bản địa tham dự các sự kiện văn hóa như lễ hội nhà văn và độc giả Ubud, hay biểu diễn múa truyền thống.

Đền Pura Desa Ubud

Đây là ngôi đền chính ở Ubud, nằm trên cung đường của cung điện Ubud. Ngôi đền là nơi diễn ra các nghi lễ cầu cúng tôn nghiêm của người theo đạo Hindu. 

Đền Penataran Lempuyang Luhur

Đền thiêng Pura Lempuyang Luhur nằm trên núi Lempuyang ở hướng đông Bali, cách trung tâm Ubud khoảng 90 km. Nơi đây là một trong 9 ngôi đền cổ nhất còn sót lại trên núi cao, mang đậm dấu ấn văn hóa tôn giáo đặc trưng của người Bali.

Bảo tàng Puri Lukisan

Nằm giữa các khu vườn nhiệt đới tại trung tâm Ubud, Puri Lukisan là bảo tàng nghệ thuật lâu đời nhất tại Bali. Nơi đây sở hữu những bức tranh và tranh khắc gỗ truyền thống hiện đại của Bali.

Chợ nghệ thuật Ubud 

Chợ nghệ thuật địa phương Ubud nổi tiếng là chợ nghệ thuật bận rộn nhất tại Bali. Khu chợ tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất tại trung tâm Ubud, nằm ngay trên đường Jalan Rây Ubud, cạnh cung điện Hoàng gia Puri Saren. 

Khu chợ có hai khu vực: Phần phía đông phục vụ vào ban ngày, là một khu chợ truyền thống bán những mặt hàng gia dụng và phần còn lại là chợ nghệ thuật, bày bán các sản phẩm độc đáo, từ chiếc khăn lụa đầy màu sắc, áo sơ mi nhiệt đới hàng thiết kế, dệt thủ cong đến các sản phẩm túi bông, giỏ hoặc mũ rơm. 

Tirta Gangga

Nằm ở phía đông Bali, Indonesia, cung điện trên nước Tirta Gangga thuộc sở hữu của hoàng tộc Karangasem, từng là nơi ở của hoàng gia. Ngôi đền này được tạo thành từ nhiều hồ bơi, đài phun nước, các tác phẩm chạm khắc đá và cả những khu vườn.

Potato Beach Club

Bãi biển Kuta chính là một trong những bãi biển thu hút du khách nhất của xứ sở vạn đảo Indonesia. Đến với nơi đây, bạn không nên bỏ qua cơ hội lướt sóng, lặn biển hoặc vui chơi và tận hưởng hoàng hôn trên biển. 

"Ngắm hoàng hôn ở bãi biển Kuta thì mọi người hay ghé vào Potato Beach Club, nơi được biết đến là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp tại đây", Bích Trâm cho biết. 

Khu nghỉ dưỡng Kamandalu Ubud

Nằm trên sườn đồi của thị trấn Ubud và nhìn ra sông Petanu, Kamandalu Ubud là khu nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn 5 sao tại Bali. Tại đây các phòng và biệt thự đều có tầm nhìn ra các ngọn đồi hay cánh đồng lúa. 

Lựa chọn nơi đây để lưu trú, Bích Trâm chia sẻ: "Với bữa trưa tại khu nghỉ dưỡng, bạn sẽ được dùng bữa trên thuyền, đi trên dòng sông nhỏ cắt ngang khu vườn ở Kamandalu Ubud". 

Khu nghỉ dưỡng Adiwana Dayu Aya Villa

Nằm ở thị trấn Ubud, cách Rừng Khỉ Ubud 2 km, Adiwana Arya Villas là khu nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn 4 sao. "Không gian ở Adiwana thật sự rất xanh tươi và thoáng mát, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đến với khu nghỉ dưỡng, bạn sẽ cảm giác được sự bình yên và mộc mạc. Mình đã dành hẳn một ngày ở đây để khám phá và tìm hiểu những nét đặc trưng của Bali", Bích Trâm chia sẻ. 

Một số lưu ý khi đi du lịch Bali của Bích Trâm

- Ở một số ngôi đền, bạn cần mặc trang phục nghiêm chỉnh mới được vào hoặc họ sẽ phát xà-rông để bạn quấn quanh thân trước khi vào.

- Nên mang theo thuốc chống muỗi, côn trùng vì vùng quê Ubud với các khu nghỉ dưỡng kiểu sân vườn nên khá nhiều muỗi.

- Bạn nên mua các sim card 3G, 4G bản địa để tiện liên lạc. Theo kinh nghiệm du lịch Bali của Bích Trâm, bạn có thể mua trực tiếp ở sân bay khi đến nơi giá với giá là 100 nghìn đồng/sim dùng data trong vòng 7 ngày.

- Ngoài các vật dụng cơ bản, bạn cần mang theo phích cắm điện đa năng bởi định dạng ổ điện ở Bali không giống ở Việt Nam vì thế đôi khi bạn không thể cắm sạc điện thoại hay các thiết bị khác được.