Khi mọi sự may mắn của MU đã bị bỏ lại ở Paris

Có vay thì có trả, một MU "đỏ" bao nhiêu ở Paris hồi giữa tuần thì nay lại "đen" đủ đường trong chuyến làm khách đến thành London gặp Arsenal hôm 11/3.

Giờ thì PSG đã có thể hả hê. Họ sẽ cười mỉa mai MU sau khi chứng kiến đối thủ gục ngã trước "Pháo thủ'. Thua Arsenal, thầy trò Ole Gunnar Solskjær đối mặt mùa giải vứt đi. Trước khi mơ về top 4, "Quỷ đỏ" còn phải lần lượt đụng Man City và Chelsea trong giai đoạn còn lại của Premier League mùa này.

MU đã "đen" tận mạng

MU hôm nay từ "Quỷ đỏ" hóa thành "Quỷ đen". Mọi may mắn của đại diện thành Manchester bị bỏ lại ở Paris. Romelu Lukaku dứt điểm với kỹ thuật rất tốt, song trái bóng lại tìm đúng xà ngang. Rồi sau đó, pha ra chân của Fred đánh bại thủ thành Bernd Leno, nhưng không thắng được cột dọc.

Khi mọi sự may mắn của MU đã bị bỏ lại ở Paris - Ảnh 1.

"Quỷ đỏ" gục ngã 0-2 trước Arsenal ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

MU còn xui tận mạng với tình huống mắc lỗi của David de Gea trong bàn thua đầu tiên. Cú sút được Granit Xhaka thực hiện không hề hiểm hóc. Tầm nhìn thủ thành người Tây Ban Nha khi ấy rất rõ, tuy nhiên anh lại phán đoán sai hướng bay. Trái bóng cứ thế đi thẳng vào lưới.

Ở Paris hồi giữa tuần, trọng tài thổi quá gắt với PSG. Hôm nay, ông Jonathan Moss lấy đi sự may mắn MU có được và trao cho Arsenal. Tiền đạo Alexandre Lacazette đã quá khôn ngoan, anh ngã nhào xuống sân sau tác động không quá mạnh của Fred. Lập tức, "Quỷ đỏ" bị trọng tài thổi phạt đền.

“Pháo thủ” trên sân nhà đá không quá tốt, có điều họ may mắn hơn. Hàng thủ đội bóng thành London nhiều lần chơi thiếu tập trung, để Lukaku và những ngôi sao khác bên phía MU tung hoành. "Pháo thủ" giành 3 điểm để nuôi tiếp hy vọng lọt vào top 4, song màn trình diễn của họ kém xa ngày trước.

Đã có lúc trận Arsenal gặp MU trở thành cuộc chiến thực sự. Nó đến từ lúc bóng còn chưa lăn, với những màn đấu võ mồm từ hai HLV. Còn nay, hai đội chơi hiền hơn, những cái đầu nóng biến mất. Tất cả được thay bằng thứ bóng đá hơi nghiêm túc, đậm mùi toan tính hơn là sự ngẫu hứng.

Khi mọi sự may mắn của MU đã bị bỏ lại ở Paris - Ảnh 2.

MU đã có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng được.

Cầu thủ MU quá kiêu ngạo

Với MU, thất bại trước Arsenal có thể được quy cho kém may mắn hơn. Đó chưa kể tâm lý cầu thủ đội khách tỏ ra chểnh mảng. Khí chất đội bóng chơi với tinh thần tập thể cao như trước PSG không còn. "Quỷ đỏ" tỏ ra hơi kiêu ngạo. Cầu thủ mỗi lần cầm bóng đều cố gắng phô diễn kỹ thuật cá nhân.

Từ Paul Pogba đến Marcus Rashford hay Fred, họ nhiều lần xử lý rất ích kỷ trong các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Lukaku trở thành điểm sáng hiếm hoi, dù tịt ngòi. Cách chân sút người Bỉ thể hiện trên sân cho thấy khát khao trong anh rất lớn. Số 9 của MU đã rất mong muốn tiếp tục nổ súng.

Song, cuộc đời không chỉ là mơ. Lukaku có màn trình diễn chói sáng trước PSG, nhưng khi về lại Premier League, anh mang đôi chân vụng về. Pogba chơi trận hay trận dở, dấu ấn tạo ra gần như bằng 0. Đã vậy, cầu thủ này đôi lúc còn thích biểu diễn khả năng rê dắt, rồi sút xa nhiều hơn.

Trong khi MU quá đen, Arsenal lại ôm trọn vận may của đối thủ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa chiến thắng của thầy trò Unai Emery sắc kém thuyết phục. "Pháo thủ" chơi rất kỷ luật, chịu khó pressing. Điều này giúp chủ nhà không hề lép vế trong việc giành quyền kiểm soát tuyến giữa.

Khi mọi sự may mắn của MU đã bị bỏ lại ở Paris - Ảnh 3.

Trong khi đó, Arsenal chơi không hay, nhưng lại gặp nhiều may mắn.

MU sau trận thắng ngoạn mục 3-1 trước PSG tại cúp châu Âu hóa ra đang làm cầu thủ có phần ảo tưởng. Cách Rashford rồi Pogba thể hiện trên sân thấy rõ sự tự tin thái quá. Ngoài ra, ở Champions League, vận may đã ưu ái thầy trò Solskjær rất nhiều, nhưng “Quỷ đỏ” không thể cứ trông chờ điều đó mãi.


Trận thua hôm nay của đại diện thành Manchester đã đẩy những kẻ mộng mơ như Rashford, Pogba, Luke Shaw hay Nemanja Matic..., về lại mặt đất. Đó còn là thông điệp cảnh báo đến MU. Cứ đá theo kiểu ngạo mạn như hôm nay, họ rồi sẽ có mùa giải vứt đi.

Một trong những mặt trận lớn "Quỷ đỏ" có thể giành chức vô địch trong tháng 6 tới là Champions League. Tuy nhiên, bao nhiêu người dám tin MU sẽ làm nên chuyện lớn? Chắc chắn là không nhiều người, nhất là khi đội bóng thành Manchester cứ thắng theo kiểu ăn may như trước PSG.

Hủy hợp đồng với Molde, Solskjaer sẵn sàng trở thành HLV trưởng MUHủy hợp đồng với Molde, Solskjaer sẵn sàng trở thành HLV trưởng MU CĐV MU hả hê với màn trả đũa của Lukaku với Di MariaCĐV MU hả hê với màn trả đũa của Lukaku với Di Maria
chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.