Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa

“Tôi không muốn nói chúng ta phải đợi 20 năm nữa. Khi tôi ở đây trong 4 năm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ vô địch một lần trong khoảng thời gian dài, tôi cần 4 năm để mang lại danh hiệu cho đội bóng này”, Klopp đã nói trong ngày đầu tiên nhận việc ở CLB Liverpool vào tháng 10/2015.

Klopp - Người đàn ông làm mê hoặc lòng người dù ít danh hiệu

Ở Liverpool nếu bạn cần tìm một người được yêu mến ở CLB này thì ngay lúc này họ chẳng mất nhiều thời gian để cho bạn một cái tên đó chính là Jurgen Klopp, người đàn ông mang quốc tịch Đức không chỉ là một người huấn luyện viên giỏi mà ở ông còn có nhiều điều hấp dẫn khác: Nụ cười và hơn hết là thứ bóng đá mê hoặc mà ông ấy mang lại cho người hâm mộ.

Đến với Liverpool khi chưa có một danh hiệu nào trong CV của mình, Klopp cũng chưa chạm tay vào một chiếc cúp Champions League nào, mọi người biết đến ông chỉ bởi sự cuồng nhiệt trong cách chỉ đạo các học trò bên ngoài đường biên ở mỗi trận đấu.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 1.

Jurgen Klopp luôn mang đến sự cuồng nhiệt mỗi nơi ông đặt chân đến. (Ảnh: Foxsportsasia).

Năm nay là năm thứ 4 của Klopp ở Liverpool và trận chung kết đêm qua là trận đấu cuối cùng khép lại hành trình 4 năm ấy. Lời ông đã hứa 4 năm trước với người hâm mộ "Quỷ đỏ vùng Merseyside" đã thành hiện thực, chiếc cúp Champions League là món quà dành tặng cho các CĐV Liverpool. Klopp không chỉ mang danh hiệu về với Anfileld mà đặc biệt hơn nó là danh hiệu danh giá nhất châu Âu, nó như một phần thưởng xứng đáng cho hành trình 4 năm đã qua.

3 năm đầu ở Liverpool của Klopp cũng được xem là thành công bởi những gì ông mang đến nó khác biệt so với những người trước đó. Liverpool tấn công đẹp mắt hơn, quyến rũ hơn. Nhưng chắc không một CĐV Liverpool nào nghĩ đến việc 4 năm ở Liverpool, Klopp đã đưa Lữ đoàn đỏ tiến đến hai trận chung kết Champions League. Hai trận chung kết để CĐV Liverpool và người hâm mộ bóng đá trên thế giới tin rằng Klopp đã đưa Liverpool trở thành một thế lực ở thời điểm hiện tại.

Ở Anfileld bóng đá của Klopp không đơn thuần chỉ là danh hiệu hay tài chính, bóng đá của ông là sự cống hiến và cảm xúc. Những gì ở Dortmund đã được HLV người Đức mang đến và truyền lửa cho những đôi chân các cầu thủ Liverpool, thứ bóng đá rực lửa, theo đuổi tấn công và cống hiến hết mình trước bất kì đối thủ nào. Bóng đá của Klopp khiến chúng ta khó có thể hình dung ra được kết cục nó giống như cái cách họ ghi 4 bàn vào lưới của Barcelona vậy.

Người ta nói đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn sau những thất bại và hơn ai hết Klopp hiểu rõ và có thừa những kinh nghiệm khi ông cùng Liverpool đã cùng nhau bước vào 3 trận chung kết của cúp châu Âu. Đó là thất bại trong trận chung kết Europa League mùa 2015-2016 trước Sevilla, mùa 2018-2019 họ một lần nữa gục ngã trước một Real Madrid của Ronaldo. Có lẽ nếu may mắn hơn Klopp đã sớm thực hiện được lời hứa của mình chứ không phải chờ đợi đến năm thứ 4 với trận chung kết Champions League với Tottenham đêm qua.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 2.

Klopp đã đưa Liverpool đến chức vô địch Champions League sau 14 năm chờ đợi. (Ảnh: Sports IIIustrated).

Định mệnh đã sắp đặt cho Klopp ở năm thứ 4 của ông, tái hiện đêm Istanbul huyền diệu năm 2005 ở trận bán kết với Barcelona, rồi sau đó ở trận chung kết Jurgen Klopp đã mang chức vô địch về phòng truyền thống của sân Anfield sau 14 năm chờ đợi và chức vô địch này đánh dấu tròn 4 năm lời hứa của Klopp.

Chiếc cúp xứng đánh cho người không bỏ cuộc

Chung kết Champions League năm nay, người hâm mộ toàn thế giới đã phải chờ đợi 3 tuần để được theo dõi trận đấu để đời. Nói là trận đấu để đời không chỉ vì danh tiếng của hai CLB góp mặt trong trận chung kết mà nó nằm ở hành trình đi đến trận đấu cuối cùng đó của họ.

Liverpool đã tiến vào trận chung kết bằng cú lội ngược dòng kinh điển mà có lẽ sau này người ta sẽ còn nhắc tới mãi, với rất nhiều người hâm mộ đặc biệt là các CĐV The Kop chiến thắng trước một Barcelona hùng mạnh với lợi thế 3 bàn bỏ túi ở trận lượt đi khiến mọi thứ trở nên vỡ oà. Sau khoảnh khắc kì diệu ấy, có người sẽ quên đi đêm Istanbul huyền diệu năm nào.

Còn với Tottenham họ cũng là cái tên xứng đáng được góp mặt ở trận đấu cuối cùng, một ngày sau cơn địa chấn mang tên Liverpool, Tottenham cũng đã làm được điều tương tự thậm chí nó còn kịch tính hơn cả cuộc lội ngược dòng của Liverpool trước Barcelona.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 3.

Trận chung kết để đời của người Anh ở Champions league. (Ảnh: Bongda24h).

Số phận đưa hai đội bóng Anh gặp nhau ở trận đấu cuối cùng trên đất Tây Ban Nha, cả hai đội đều đã có những giây phút mang đến cảm xúc tột cùng cho người hâm mộ nhưng chiếc cúp danh giá chỉ có một và nó thuộc về đội bóng nào bản lĩnh hơn.

Và đêm qua cả Liverpool và Tottenham đều đã nhập cuộc nhanh hơn người ta dự đoán về một thế trận thăm dò của một trận chung kết. Ngay ở giây thứ 25 trận đấu Moussa Sissoko bên phía Tottenham đã mang đến một món quà từ rất sớm cho Klopp và các cầu thủ Liverpool sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nhưng cũng phải nói ở tình huống đó Sissoko chỉ là nạn nhân bởi sự khôn ngoan và ranh mãnh của Mane. Salah được chọn là người đứng trước quả đá phạt đền và anh đã không mắc một sai lầm nào khi hạ gục Hugo Lloris ở tình huống đối mặt. Một năm trước đó Salah từng đã thất vọng trong trận đấu với Real Madrid và năm nay sự thất vọng đó đã phần nào nguôi ngoai khi anh tự tin đánh lừa đc LIoris mang về lợi thế sớm cho đội nhà.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 4.

Salah đã đưa Liverpool dẫn trước nhờ món quà của Sissoko. (Ảnh: UEFA).

Năm ngoái CĐV Liverpool cũng phấn khích trên khán đài khi đội bóng của họ tạo nên thế trận lấn lướt ở những phút đầu trước Real nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Năm nay niềm vui đó tiếp tục được bắt đầu từ rất sớm khi Liverpool có bàn mở tỷ số, các CĐV Liverpool tỏ ra vô cùng sung sướng.

Có lẽ theo dõi diễn biến trận đấu này sẽ khiến các CĐV cảm thấy hụt hẫng khi trận đấu không có nhiều pha rượt đuổi hay đôi công hấp dẫn. Liverpool thể hiện một lối đá đơn giản đến khó tin còn Tottenham sau bàn thua những gì họ làm được chỉ là những pha bóng cuối cùng được thực hiện một cách vội vã, thiếu chính xác.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 5.

Salah ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: Liverpool.com).

Hiệp một khép lại với sự bứt rứt của người hâm mộ khi những gì họ chờ đợi về một trận chung kết cống hiến đã không đến.

Bước sang hiệp 2, Tottenham mang hi vọng phần nào đó đến người hâm mộ khi đoàn quân của Mauricio Pochettino đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng kết cục thì chẳng khá lên là bao. Vẫn là những tình huống vội vàng của những Son Heung Min, Harry Kane thi đấu mờ nhạt. Ở bên kia chiến tuyến Firmino thi đấu như thể chưa sẵn sàng chiến đấu cho trận chung kết.

Klopp tỏ ra là người nhạy bén hơn khi ông tung Origi và James Milner vào sân. Ngay lập tức những sự thay đổi của HLV người Đức đã có tác dụng, Milner thiếu chút nữa đã có thể ghi tên mình vào lịch sử của Champions League khi cú dứt điểm của anh đi lệch khung thành chỉ trong gang tấc. 

CĐV Liverpool thì sung sướng và tiếc nuối, còn các CĐV Spurs họ một lần nữa phải nín thở rồi thở phào nhẹ nhõm khi bóng không đi vào lưới. Các CĐV Tottenham lo ngại rằng nếu đội bóng của mình không ghi bàn thì có thể họ sẽ nhận thêm bàn thua.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 6.

Son Heung Min không thể tỏa sáng để giúp Tottenham vô địch. (Ảnh: UEFA).

Không phải Tottenham không có cơ hội để có bàn thắng nhưng sự xuất sắc của Alison bên phía Liverpool đã đá bay cơ hội của những Lucas Moura hay Eriksen. Và rồi các cầu thủ và CĐV Spurs đã phải nhận một gáo nước lạnh từ cái chân trái của Origi, tình huống dứt điểm quyết đoán của cầu thủ người Bỉ đã gieo nỗi thất vọng cho gà trống thành London. Họ như sụp đổ kể từ giây phút ăn mừng bàn thắng thứ hai của các cầu thủ Liverpool.

Những cố gắng cuối cùng của Spurs  chỉ làm cho CĐV của họ them phần xuýt xoa chứ không đủ để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người Liverpool tỏ ra sung sướng còn ở một góc khán đài những giọt nước mắt đã rơi nơi các CĐV Tottenham đang có mặt.

Liverpool có chức vô địch Champions League, Klopp đã hoàn thành lời hứa - Ảnh 7.

Các CĐV của Liverpool đã được hưởng niềm vui chiến thắng. (Ảnh: Liverpool.com).

Klopp và Liverpool đã có một hành trình dài và hành trình đó sẽ còn được nhớ mãi bởi cái kết viên mãn dành cho Liverpool, dành riêng cho cá nhân Klopp sau 14 năm chờ đợi. Và đặc biệt hơn, Klopp đã giữ đúng lời hứa khi mang về chức vô địch danh giá cho NHM Liverpool.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.