Lòng vị tha của cha nạn nhân 'giúp' kẻ đổ xăng thiêu sống người tình thoát án tử

Đã có vợ con nhưng Sơn vẫn ra ngoài “tìm thứ vui” mới, cho đến 1 ngày bị nhân tình phản bội và níu kéo tình cảm bất thành, Sơn nhen nhóm ý định thiêu sống người tình.
ke do xang thieu song nguoi tinh thoat an tu vi boi long vi tha Mua dưa không được lựa, nam thanh niên đổ xăng đốt chủ sạp
ke do xang thieu song nguoi tinh thoat an tu vi boi long vi tha Bi kịch mối tình 'đũa lệch' của chàng trai và thiếu phụ
ke do xang thieu song nguoi tinh thoat an tu vi boi long vi tha
Bị cáo Sơn đến tòa với tâm trạng đầy lo lắng. Ảnh: Ngọc Hoa

Tội ác hình thành

Lập gia đình từ năm 22 tuổi, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982) cùng vợ con sinh sống tại quận Bình Tân, TP HCM. Những ngày đầu, cuộc sống tuy bộn bề lo toan nhưng gia đình của Sơn luôn sung vầy, hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.

Bằng sự cố gắng của mình, Sơn mở một cửa hàng buôn bán hải sản, buôn bán thuận lợi nên kinh tế gia đình cũng có cái ăn cái mặc. Khi đã có đầy đủ những thứ mà khiến người khác nhìn vào thèm muốn, thì cũng là lúc Sơn thay lòng đổi dạ, phản bội lại 10 năm tình nghĩa vợ chồng.

Sơn gặp và nảy sinh tình cảm với chị Phan Thị Hồng V..Sự xuất hiện của “người thứ 3” khiến cuộc sống hôn nhân của Sơn không còn được như trước. Sơn như con thiêu thân lao vào cuộc tình mới, bỏ mặc vợ con mình và đến sống chung với chị V. như vợ chồng tại 1 phòng trọ trên đường Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP HCM.

Chung sống với nhau được khoảng hơn hai năm thì tình cảm của Sơn và V. bắt đầu lục đục. Cuối năm 2016, V. đòi chia tay nhưng Sơn không đồng ý, mà còn đe dọa giết và đốt V. với mục đích níu kéo tình cảm của V..

Vì quyết tâm chia tay với Sơn nên V. thường tránh gặp mặt Sơn. Do thường bị tránh mặt, nên Sơn về lại nhà mình tại quận Bình Tân sống.

Đến ngày 29/10/2016, biết V. đang ở Vũng Tàu chơi với bạn trai, Sơn bực tức liền nảy sinh ý định giết V. rồi chết theo. Khoảng 13h ngày 31/10/2016, Sơn mua 25.000 đồng xăng bỏ trong 1 cái can nhựa, rồi mang về phòng trọ của V cất giẩu trên gác.

Đến khoảng 17h cùng ngày, V. đi chơi về, gọi điện thoại cho Sơn đến nhà nói chuyện rõ ràng. Khi Sơn đến liền vô phòng rồi khóa trái cửa lại. Lúc này, V. đang tắm nên Sơn lên gác nằm chờ.

Khi tắm xong, V. lên gác nằm và cả hai quan hệ tình dục. Sau đó, Sơn hỏi V. về việc đi chơi ở Vũng Tàu thì V. nói: “Tôi về bên ông là diễm phúc lắm rồi, ông còn hỏi làm chi”, nên cả hai cãi nhau. Sơn nói: “Vậy là mày muốn chết rồi, tao sẽ chết cùng với mày”.

Nói xong, Sơn đè V. xuống, lấy can xăng đã chuẩn bị từ trước đó đổ lên người V.. Mặc cho V. ra sức van xin Sơn tha mạng nhưng Sơn vẫn lạnh lùng bật quẹt gas châm lửa đốt V. 1 cách tàn nhẫn.

Ngọn lửa nhanh chóng bén hơi xăng bùng cháy dữ dội, V. như ngọn đuốc sống nhảy từ trên gác xuống kêu cứu. Sơn nhảy theo ôm V. lại. Nghe tiếng kêu cứu, quản lý khu trọ chạy vào phá cửa, dùng bình chữa cháy dập lửa, rồi nhanh chóng đưa V. và Sơn đến bệnh viện cấp cứu.

Nhưng do vết bỏng quá nặng, nên ngày 22/11/2016, V. tử vong. Riêng Sơn được chuẩn đoán bị phỏng lửa xăng với diện tích khoảng 30% độ 2 tứ chi, mông.

Lòng vị tha...

ke do xang thieu song nguoi tinh thoat an tu vi boi long vi tha
Kẻ thiêu sống người tình, thoát án tử vì được tha thứ. Ảnh: Ngọc Hoa

Phiên tòa xét xử Sơn được diễn ra vào 1 buổi sáng đẹp trời ngày cuối tháng 5, ngay tại nơi mà bị cáo gây ra tội ác của mình. Bước xuống từ xe tù, Sơn lầm lũi, nhấc từng bước chân nặng nề với khuôn mặt đầy lo lắng đến trước vành móng ngựa.

Kể từ sau khi gây án, Sơn đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận bản án dành cho mình, vì Sơn biết hành vi sai trái mà bản thân đã gây ra là vô cùng lớn, không thể nào tha thứ.

Tại phiên tòa, Sơn kể rằng bản thân từng có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan nhưng bởi vì sự tham lam, ích kỷ của mình, Sơn đã bỏ mặc vợ con và đi ngoại tình.

“Khi bị cáo quen biết và nãy sinh tình cảm với V., vợ bị cáo cũng biết chuyện này. Sau đó, bị cáo thuê phòng trọ và sống chung như vợ chồng với V. Bị cáo cũng đã từng đưa V. về “ra mắt” vợ và cũng được vợ chấp nhận. Đưa V. về giới thiệu với vợ, cũng là cách bị cáo nói cho V. biết bị cáo đã có gia đình, nhưng V. không nói gì cả, mà vẫn chấp nhận sống như vợ chồng với bị cáo”, Sơn trình bày.

Trong thời gian ngoại tình với V., Sơn là chủ của một vựa hải sản lớn, làm ăn khấm khá lại có điều kiện. Nhưng sau 1 thời gian công việc làm ăn của Sơn ngày càng đi xuống. Khi biết Sơn hết tiền, nhân tình có ý định chia tay để đến với bạn trai mới và rồi, trong một phút cuồng nộ, thiếu kiểm soát, Sơn đã ra tay giết chết người tình.

Tại phiên tòa ngày hôm ấy, có bóng dáng của 1 người đàn ông đã ở cái tuổi xế chiều luôn chăm chú theo dõi từng lời khai nhận của Sơn, đó chính là cha của chị V..Ông nói rằng, ông từng căm thù kẻ giết con gái mình, nhưng đó là chuyện của nhiều tháng trước.

Giờ đây, ông đến tòa để tha thứ cho Sơn để Sơn có cơ hội khắc phục hậu quả do mình gây ra, cũng là cách để người cháu của ông có cơ hội được chu cấp, khi mẹ nó bị chính Sơn giết hại.

“Sơn có con còn nhỏ, cần tình thương của cha. Con gái tôi khi mất đi cũng để lại một đứa con nhỏ, sống cảnh mồ côi. Tôi giận Sơn, nhưng tôi không muốn con của Sơn sống mà không có cha. Tôi tha thứ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Mong Sơn có cơ hội quay về, làm việc để nuôi con và chu cấp cho cháu của tôi đến năm nó 18 tuổi”, cha chị V. nghẹn ngào.

Sơn không ngờ rằng, bản thân sẽ nhận được sự tha thứ của “cha vợ hờ”, vì Sơn đã cướp đi tính mạng con gái của ông. Sơn cúi mặt xuống tỏ vẻ ân hận: “Dù có hối hận cách mấy, thì V. cũng không sống lại được. Nên nếu bị cáo có cơ hội, bị cáo sẽ bù đáp cho con của chị V. và xin chấp nhận mọi yêu cầu bồi thường của phía bị hại”.

Khi được phép nói lời nói sau cùng, Sơn gửi xin lỗi vợ mình, và xin lỗi người cha của chị V.. Sơn hối hận vì tất cả những gì bản thân đã gây ra, bỗng Sơn chợt khóc khi thoáng nghĩ về cuộc đời mình, Sơn lo lắng rồi vợ con mình sẽ không ai chăm sóc và cảm thấy bản thân thật tệ, không xứng đáng là 1 người chồng, người cha.

Sự hối hận của Sơn, lòng vị tha của người cha bị hại được HĐXX ghi nhận. nên sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Sơn đáng lẽ phải nhận mức án nghiêm khắc nhất.

Nhưng xét thấy Sơn thành khẩn, ăn năn hối hận, cha bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn nên xét giảm cho Sơn một phần hình phạt. sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Sơn mức án Chung thân về tội "Giết người".

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.