Man United vs Man City: Thua lại tốt hơn là thắng

Dù cơ hội để vào top 4 từ giờ đến cuối mùa là vẫn còn, song ở ngay lúc này, Man United cần một trận thua hơn là việc giành ba điểm trong trận derby với Man City. Thất bại, vào thời điểm này lại mang nhiều cảm xúc tích cực hơn là chiến thắng.

Man United và một tháng ác mộng

Solsa trước và sau khi chính thức có mối lương duyên 3 năm (trên giấy tờ) với MU dường như là hai người khác nhau. Không ít CĐV Man United lúc này cảm thấy giống như… bị lừa khi chứng kiến màn trình diễn của "Quỷ đỏ" sau ngày 28/3, ngày "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" đặt bút kí vào bản hợp đồng với những ông chủ người Mỹ.

Trước khi có hợp đồng, Solsa cùng đội chủ sân Old Trafford có tới 10 chiến thắng trong 12 trận đấu liên tiếp. Đỉnh cao trong số đó là lần vượt ải đầy cảm xúc trước PSG tại vòng 1/8 Champions League. Sự tự tin được dâng cao và tinh thần của MU thực sự chưa bao giờ tốt như vậy kể từ sau khi chia tay với Sir Alex Ferguson.

Man United vs Man City: Thua lại tốt hơn là thắng - Ảnh 1.

4 tuần lễ đáng quên của "Quỷ đỏ".

Nhưng thời điểm hiện tại, vẫn là những con người đã làm nên đêm Paris huyền diệu lại dễ dàng đánh mất tất cả chỉ trong chưa đến 1 tháng ngắn ngủi. 8 trận liền kể từ ngày Solskjaer chính thức làm thuyền trưởng của MU trong 3 năm tới, MU có tới 6 trận thua.

Bị hất khỏi Champions League sau 2 lượt trận tâm phục khẩu phục trước Barca không phải nỗi buồn duy nhất mà "Quỷ đỏ" phải nhận. Trở về sân chơi quốc nội, Quỷ đỏ tiếp tục làm cho CĐV cảm thấy thất vọng với trận thua tan nát 0-4 trước Everton.

"Quỷ đỏ" lại bị "bệnh từ bên trong"

Lần phơi áo này khiến cho MU phơi bầy hàng loạt những điểm yếu của mình vào lúc này: hàng thủ chơi thiếu tập trung, tuyến tiền vệ, đặc biệt là Matic khi để hổng nghiêm trọng. Hàng công với Martial, Rashford hay Lukaku thì vẫn "đều đặn" tịt ngòi khi cả trận chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm trúng đích.

Không chỉ chứng kiến kỉ lục nặng nề nhất kể từ cách đây hơn 3 thập kỉ của CLB trước The Toffees tại Goodison Park, mà nó còn khiến cho Man United đang rời xa mục tiêu cuối cùng của mùa giải, đó là một vị trí trong top 4.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc được vang lên, Solsa đi quanh sân Old Trafford xin lỗi các cổ động viên. Khoảng 20 phút sau đó, trong phòng họp báo, chiến lược gia người Na Uy một lần nhận trách nhiệm về mình vì "đã làm cho những người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Man United vs Man City: Thua lại tốt hơn là thắng - Ảnh 2.

Solsa đi quanh sân Goodison Park xin lỗi các Manucians sau trận thua tủi hổ trước Everton (Ảnh: AFP/ Getty Images).

Everton, xếp thứ 7 với 49 điểm, hoàn toàn không còn bất cứ động cơ nào để chiến đấu lại chạy nhiều hơn một đội bóng cần điểm vào top 4 như Man United tới hơn 8km. Solsa dừng sáu giây và lắc đầu khi được hỏi về việc các cầu thủ của mình thi đấu "thiếu nhiệt" hơn những chân sút bên phía thành Merseyside.

"Tôi không biết. Tốt hơn hết bạn nên hỏi trực tiếp họ, còn tôi thì đã hỏi rồi. Dù bạn tài năng đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng phải chạy nhiều hơn những người khác. Tôi muốn đội bóng của mình là CLB chăm chỉ nhất Ngoại hạng Anh. Tôi sẽ thành công ở nơi này và nhiều người sẽ không nằm trong đội ngũ cùng tôi tiến tới thành công".

Lời hăm dọa "trảm quân" bóng gió của "sát thủ với gương mặt trẻ thơ" hướng đến những cầu thủ đang thi đấu với những thái độ thiếu nghiêm túc, hệt như cách mà Neville so sánh: "Nếu bạn có cỏ dại trong vườn, bạn nên nhổ sạch chúng càng sớm càng tốt". Phòng thay đồ của MU những tưởng như đã bình yên sau khi Mourinho ra đi, bất ngờ lại bùng lên những tiếng cãi vã sau lần muối mặt rời Goodison Park hôm Chủ Nhật.

Nhiều người nói rằng từ ngoài hành lang đường hầm của Everton có thể nghe thấy lời qua tiếng lại từ những người ở đội bóng thành Manchester. Những cái tay của các cầu thủ chỉ vào mặt của nhau và những câu từ mang tính đổ lỗi được phát ra, như tờ Sportmail tiết lộ.

Đấu Man City, thua… lại tốt hơn thắng

Thực tế, nếu xét công bằng, cơ hội để có suất dự cúp châu Âu mùa sau với MU không phải là thấp. Trong bối cảnh cả Tottenham và Arsenal đều cùng trắng tay ở vòng 35, Chelsea cũng không thể tận dụng cơ hội này để vươn lên khi bị Burnley cầm chân, khoảng cách về điểm giữa nửa đỏ thành Manchester với các CLB thành London gần như vẫn được giữ nguyên.

Ở trận đấu sắp tới, họ còn được sự cổ vũ từ… đại kình địch. CĐV của Liverpool có trải nghiệm có một không hai: lần đầu tiên trong lịch sử phải cắn răng, ngậm ngùi mong muốn được ăn mừng khi Man United chiến thắng. Đơn giản là bởi, họ cần Man United hạ giúp đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch để có cơ hội lần đầu tiên xưng vương trong lịch sử kỉ nguyên Premier League.

Man United vs Man City: Thua lại tốt hơn là thắng - Ảnh 3.

Gặp Man City ở thời điểm này, một trận thua đôi khi còn khiến nhiều CĐV của Man United vui hơn là chiến thắng. (Ảnh: Jazzy Jaber/ Sports USA)

Cộng với sân nhà Old Trafford, đó là tất cả những gì được coi là lợi thế mà thầy trò Solsa có trước trận derby thành Manchester tới đây. Về cả lối chơi, tinh thần và những con người hiện tại, MU hoàn toàn lép vế so với đội bóng cùng thành phố.

Lúc này, thua, đôi khi lại là lựa chọn mà một số CĐV của MU mong muốn đội bóng "con cưng" nhận được. Thứ nhất, MU đang quá quen với việc thua, thất bại thứ 3 liên tiếp và thứ 7 trong 9 trận liền cũng chả làm CĐV của họ cảm thấy buồn phiền hơn hoàn cảnh lúc này.

Thứ 2, thua trước đội bóng có hàng công hàng đầu châu Âu, có lối đá thuyết phục và đẹp mắt bậc nhất lục địa già cũng chả phải là điều gì quá to tát, khi những gì có trong tay hai đội là hoàn toàn chênh lệch. Phơi áo kiểu như vậy, dù là trong trận derby có ý nghĩa lịch sử, thậm chí còn dễ nuốt hơn là chịu thua 0-4 trước một CLB "thường thường bậc chung" Everton.

Thứ 3, lịch thi đấu của họ là bất lợi nhất trong nhóm 4 đội cạnh tranh top 4. Trong khi những CLB chỉ phải gặp những đội bóng yếu hoặc hết động lực thi đấu ở ba vòng cuối, MU vẫn phải gặp Chelsea sau đây 1 vòng. Hai thử thách liên tiếp, khả năng họ "sống sót" và có trọn 6 điểm khi chạm trán với các đại gia gần như là bằng 0 nếu nhìn vào những gì họ đang thể hiện ở những trận đã qua.

Điều cuối cùng, đó là việc để thua trước Man City xem ra dễ chịu hơn nhiều so với việc chứng kiến Liverpool cuối mùa đăng quang.

Man United vs Man City: Thua lại tốt hơn là thắng - Ảnh 4.

Với những con người và tinh thần ở thì hiện tại, dù có đá hết mình và được chơi trên sân nhà, Man United cũng khó thắng Man City.

Sự đối đầu giữa The Red Devils và The Citizens, khác hẳn với mối thâm thù giữa Quỷ đỏ thành Man và Quỷ đỏ vùng Merseyside. Man City trong quá khứ không phải là đối thủ của MU cho tới trước khi những ông chủ Ả rập đổ tiền vào. Liverpool thì lại khác, họ cạnh tranh với Man United về truyền thống, so bì từng danh hiệu và kiểm đếm từng chiếc cúp. Luôn có sự hả hê từ Manucians khi nhìn Liverpool không thể thành công và ngược lại.

Bởi vậy, xét về chuyên môn, nếu có đá hết mình, Man United cũng khó lòng giành được chiến thắng trước gã hàng xóm ồn ào vào thời điểm này. Lựa chọn dễ hơn của họ, có chăng là để thua với tỉ số vừa phải, đủ để khiến nỗi thất vọng vốn có sẵn của NHM không bị leo thang. Với Man United lúc này, dâng điểm cho Man City, dù chẳng thoải mái gì, nhưng cũng đỡ đau đớn hơn nhìn Liverpool nâng cúp.

MU, Man United, Man City, Man United vs Man City, MU vs Man City, soi kèo Man United vs Man City, tài xỉu Man United vs Man City, tip Man United vs Man City, kèo Man United vs Man City, kèo thơm Man United vs Man City, highlight Man United vs Man City, kết quả Man United vs Man City, link xem Man United vs Man City.

Tag: