'Mưa' thẻ đỏ châm ngòi kịch tính, Viettel hạ gục Hải Phòng giữa sắc phượng rợp trời Hàng Đẫy

Chuỗi 3 trận gần nhất không thể giành chiến thắng khiến cuộc đối đầu giữa hai đội chủ nhà Viettel FC và đội khách Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy diễn ra vô cùng căng thẳng kịch tích.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Viettel đã tràn lên tấn công. Đội chủ nhà sớm có được những cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 11, đội chủ nhà Viettel tổ chức một pha tấn công biên tốt bên cánh phải, tuy nhiên cơ hội đã bị bỏ lỡ, cú dứt điểm quá hiền của Việt Phong không thể chiến thắng được thủ môn Văn Toản bên phía đội khách.

Tiếp đà hưng phấn các cầu thủ đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước từ pha để mất bóng nguy hiểm ngay trong vòng cấm của Fagan. Ngọc Sơn thực hiện pha tạt bóng "như đặt" giúp Joao Paulo đánh đầu tung lưới Văn Toản.

Mưa thẻ đỏ châm ngòi kịch tính, Viettel hạ gục Hải Phòng giữa sắc phượng rợp trời Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Joao Paulo đưa đội chủ nhà Viettel vượt lên sau tình huống đánh đầu cận thành. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau bàn thắng mở tỷ số, trận đấu trở nên hấp dẫn, đáng chú ý hơn. Kịch tính được đẩy lên cao sau khi thủ môn Thế Tài bên phía đội chủ nhà bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Fagan ở phút 22. Từ đường chuyền về bất cẩn của đồng đội trong thế đối mặt với tiền đạo đối phương Thế Tài buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ rời sân.

Mưa thẻ đỏ châm ngòi kịch tính, Viettel hạ gục Hải Phòng giữa sắc phượng rợp trời Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Trận đấu đẩy lên kịch tính sau hai thẻ đỏ được rút ra chia đều cho cả hai đội. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

3 phút sau đến lượt cầu thủ đội khách Hải Phòng phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau tình huống Văn Hạnh đẩy người đối với Joao Paulo, cầu thủ Jeremie Lynch bên phía Hải Phòng đã có pha chơi xấu khi đá bóng về phía hậu vệ Viettel trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với cầu thủ đội khách.

Những phút còn lại của hiệp một hai đội không có thêm bàn thắng nào, đội chủ nhà tạm nắm lợi thế khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục tràn lên tấn công và bàn thắng nhân đôi cách biệt được ghi ở phút 54 trận đấu, Joao Paulo đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với cứa lòng về góc xa đánh bại Văn Toản - nhân đôi cách biệt cho Viettel. Từ đường kiến tạo của Kayo Cesar sau một pha dàn xếp phản công nhanh.

Mưa thẻ đỏ châm ngòi kịch tính, Viettel hạ gục Hải Phòng giữa sắc phượng rợp trời Hàng Đẫy - Ảnh 3.

Joao Paulo có một ngày thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau bàn thua thứ 2, đội khách Hải Phòng đã bắt đầu dồn lên tấn công nhằm kiếm bàn gỡ. Phút 63, cầu thủ vào thay người Lương Hoàng Nam có tình huống chọc khe thông minh cho Joseph Mpande tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm quá nhẹ và bị thủ thành của Viettel bắt gọn.

Đến phút 70, đội chủ nhà thiếu chút nữa đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới Văn Toản. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Việt Phong, Trọng Đại quay người dứt điểm điệu nghệ nhưng đáng tiếc bóng đi chệch khung thành Hải Phòng trong gang tấc.

Ở những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Hải Phòng không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Với ketes quả này đội chủ nhà đã chấm dứt chuỗi 3 trận không biết đến chiến thắng.



chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.