Liên quan đến vụ lối đi duy nhất của người dân ở Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình bị đổ đầy bùn, chiều 20/7, bà Lê Thị Thuyến, Trưởng thôn Bằng Lương (xã Thái Nguyên) đã lên tiếng giải thích.
Cụ thể, bà Thuyến cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 nên toàn bộ cánh đồng trên 20 mẫu lúa bị ngập úng. Trong đó, tuyến máng ở đằng sau nhà bà Đàm Thị Xuân (người dân có lối đi bị đổ bùn) không thoát được nước.
![]() |
Máy xúc múc bùn đổ lên lối đi vào nhà dân. Lớp bùn dày 20-30 cm, dài 50m. |
Lúc này, ông Tuấn - PGĐ HTX Thanh Bằng (phụ trách 2 thôn Bằng Lương và Thanh Lương) đã đến nhà thông tin và yêu cầu thôn huy động người ra khơi thông dòng chảy.
“Tôi có chia sẻ là khu vực đó con người không làm được. Ngày trước tôi đã huy động 8 người ra khơi thông nhưng không được. Cần phải thuê máy xúc về múc thì mới khơi thông được.
Nếu cần thuê máy thì tôi thuê máy cho, đằng nào chiều nay tôi cũng thuê máy làm hố rác thì tôi thuê một thể. Hợp đồng, giá cả, giờ giấc hay chỉ đạo như thế nào là do hợp tác xã.
Đầu giờ chiều, máy xúc đến, tôi giao cho ông Tuấn và một người ở lại giám sát. Tôi đi về nhà, một lúc sau tôi nhận được điện thoại nói tôi ra ngay, bà Xuân đang không cho máy múc làm việc.
Tôi ra đến nơi thì thấy chị Duyên (con gái bà Xuân) đang tranh luận với ông Tuấn. Tại đây, ông Tô Văn Mầm - Phó Chủ tịch UBND xã hỏi, đây là việc của thôn hay HTX.
Ông Tuấn trả lời đây là việc HTX chỉ đạo cho thôn làm. Lúc này tôi mới nói, tiện thể có lãnh đạo ủy ban xuống đây. UBND có quyết định cho làm nữa (múc bùn lên bờ máng, khơi thông dòng chảy –PV) hay không, nếu không cho máy về.
Mọi người ở đây làm là vì tập thể chứ không vì một cá nhân nào. Toàn bộ cánh đồng lúa ngập thì phải làm. Sau đó mọi người nhất trí tiếp tục làm sau đó sẽ khắc phục hậu quả để lấy lối đi cho gia đình”, bà Thuyến kể lại.
Bà Thuyến cho biết thêm, sau khi máy xúc múc 2 tiếng xong, bà cùng máy xúc ra bãi rác làm việc. Lúc này, HTX xuống và đưa cho nhà bà Xuân 400.000 đồng trả công gạt bùn để lấy lối đi.
Trao đổi với chúng tôi, bà Thuyến cũng xác nhận việc máy xúc múc bùn đã đổ lên lối đi duy nhất vào nhà của bà Xuân.
“Ngay lúc múc bùn đổ lối duy nhất vào nhà bà Xuân là không được. Tuy nhiên, vì tình huống bất khả kháng buộc phải đổ lên bờ máng đó. Sau đó, sẽ dọn lấy một lối đi cho gia đình nhà bà Xuân.
Nếu để sang ngày hôm sau, cấm vận không cho gia đình đi là không được. Tuy nhiên, vào tình huống lúa ngập úng nên bắt buộc phải múc bùn đổ lên bờ máng để lưu thông dòng chảy”, bà Thuyến chia sẻ.
Theo bà Thuyến, sự việc khơi thông dòng chảy do ông Đàm Văn Thắng - GĐ HTX Thanh Bằng chỉ đạo trực tiếp cho ông Tuấn xuống chủ trì và chỉ đạo công việc còn bà không chỉ đạo.
Chia sẻ về thông tin có mâu thuẫn với gia đình bà Xuân, bà Thuyến cho hay: “Đúng là bà Xuân từng có mâu thuẫn với nhà tôi liên quan đến việc dồn điền đổi thửa.
Lúc đó, nhà bà Xuân có mảnh ruộng ở giữa hai nhà là anh em với nhau. Do vậy, mọi người thống nhất đổi ruộng cho hai anh em có ruộng cạnh nhau và bà Xuân nhận mảnh ở bên cạnh.
Khi đó, mọi người vui vẻ nhận ruộng. Tuy nhiên, sau 1 mùa cấy hái, trên mảnh ruộng đó xuất hiện tình trạng sâu bệnh nên bà Xuân yêu cầu gia đình người cháu tôi được đổi lại nhưng người này không đồng ý.
Bà Xuân cũng đến nhờ tôi giải quyết nhưng tôi không giải quyết được vì cần có sự đồng ý của cả 2 bên. Có thể từ đó bà Xuân suy nghĩ tôi lợi dụng chức quyền để bênh vực người nhà”, bà Thuyến nói.
Chia sẻ với chúng tôi, về việc tại sao khi lũ về mới bắt đầu khơi thông dòng chảy, bà Thuyến cho hay, đó là việc của HTX. Những ngày nắng, thôn đã khơi thông dòng chảy ở nhiều nơi khác. Khu vực gần nhà bà Xuân khó làm, phải thuê máy xúc về múc.
Được biết, nhà bà Xuân làm mô hình VAC nên đã dựng nhà tại khu trang trại để sinh sống. Con đường vào nhà bà là bờ máng đã xin phép HTX nông nghiệp và chính quyền địa phương cho kè bờ, đi lại.
Theo quan sát của chúng tôi, đối diện bờ máng nhà bà Xuân, người dân đã xây dựng tường rào kiên cố.
![]() |
Thái Bình: Bị múc bùn đổ kín lối vào nhà, người dân cầu cứu xã
Trong quá trình khơi thông dòng chảy để tránh ngập úng tại thôn Bằng Lương (Thái Bình), một nhà người dân đã bị múc bùn ... |