Muốn hạ Barca, MU phải chiến đấu chứ đừng hô khẩu hiệu

"Thùng rỗng thường kêu to", và Man United muốn vượt qua Barcelona tại tứ kết Champions League thì phải chiến đấu mạnh mẽ.

Những ngày đẹp tươi cùng Ole Gunnar Solskjaer được tô điểm bằng rất nhiều mỹ từ, và những lời có cánh đó đưa Man United vào cơn mộng mị. "Quỷ đỏ" từng mơ mộng tới mức nêu cao khẩu hiệu phải vô địch FA Cup, vô địch Champions League và chí ít cũng đứng trong top 4 Premier League.

Trong quãng thời gian này, người hâm mộ (NHM) Man United cũng bội thực với những lời khen tặng mỹ miều, so sánh đầy ẩn dụ như “Solskjaer mang DNA của Man United thời đỉnh cao trở lại”, “Dòng máu Quỷ đỏ đang chảy trong Solskjaer”, "Quỷ đỏ không bao giờ chết".

Bản thân Solskjaer cũng không thể kìm hãm sự phấn khích của bản thân mà hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi là Man United. Và Man United phải ngắm tới chức vô địch chứ không phải top 4”.

Muốn hạ Barca, MU phải chiến đấu chứ đừng hô khẩu hiệu - Ảnh 1.

Những ngày đẹp tươi cùng Ole Solskjaer được tô điểm bằng nhiều mỹ từ.

Đừng làm thùng rỗng kêu to

Tuy nhiên, thực tế ra sao? Jose Mourinho bị sa thải vì loay hoay mãi mà Man United vẫn đì đẹt ở vị trí thứ 6 Premier League. Solskjaer lên, Man United trải qua giai đoạn thăng hoa rồi cũng trở lại đúng vị trí thứ 6. Lúc Solskjaer nhậm chức huấn luyện viên (HLV) tạm quyền, Man United kém đội đầu bảng Liverpool 19 điểm. Còn giờ đây, họ thậm chí đang kém Liverpool tới 21 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

"Quỷ đỏ" còn vừa bị Wolves loại khỏi FA Cup. Trong quá khứ, Wolves từng sợ Man United tới mức tung 9 cầu thủ dự bị vào sân chấp nhận thua "Quỷ đỏ", để rồi còn bị ban tổ chức Premier League phạt 20.000 bảng vì dùng quá nhiều cầu thủ dự bị. Vậy mà, Wolves của ngày hôm nay còn tự tin loại cả Man United khỏi FA Cup.

Kể lại những sự kiện buồn phía trên không phải để chỉ trích Solskjaer, mà để rút ra một kết luận: Muốn chiến thắng thì phải chiến đấu. Còn hô khẩu hiệu chỉ làm "thức ăn" cho truyền thông chứ chẳng có tác dụng gì. Chúng ta sẽ kiểm chứng hành trình vừa qua của Solskjaer để chứng minh kết luận này.

Muốn hạ Barca, MU phải chiến đấu chứ đừng hô khẩu hiệu - Ảnh 2.

Những thất bại liên tiếp trước Wolves đưa Man United trở lại mặt đất.

Hãy chiến đấu như không còn có ngày mai

Man United bị Wolves loại khỏi FA Cup đúng vào lúc họ đang hừng hực khí thế nhất. Để có mặt ở trận đấu đó, HLV Solskjaer đã dẫn Man United vượt qua Arsenal rồi đến Chelsea đều trên thánh địa của đối thủ. Hưng phấn dồn dập khiến "Quỷ đỏ" trở nên mơ mộng và bắt đầu hô khẩu hiệu. Rốt cuộc, họ bại trận trước Wolves.

Sau khi tạo nên cuộc lội ngược dòng kinh điển trước PSG tại Champions League, Man United cũng bị cuốn vào những màn hô khẩu hiệu hào sảng. Đó là khi "Quỷ đỏ" mơ tới ánh hào quang quá khứ cùng Solskjaer. Rốt cuộc, họ trở về Premier League và thua Arsenal 0-2, thua tiếp Wolves tại FA Cup và mới đây lại thua Wolves ở Premier League để yên phận ở vị trí thứ 6.

Trái ngược hoàn toàn với những màn tung hô sáo rỗng, lịch sử Man United và cả giai đoạn lịch sử ngắn ngủi cùng Solskjaer mới đây đều chứng minh, "Quỷ đỏ" Manchester lại thường tạo nên những điều thần kỳ vào thời điểm họ trở nên hoang mang trong thế chân tường.

Chiến thắng kinh điển trước PSG đến theo đúng cách này. MU thua 0-2 ngay trên sân nhà và đối diện với thực tế lịch sử Champions League chưa từng chứng kiến bất kỳ đội chủ nhà nào thua với tỷ số 0-2 ở trận lượt đi mà có thể ngược dòng. Các chiến binh áo đỏ run rẩy kéo tới sân Công viên các Hoàng tử. Chẳng có màn hô khẩu hiệu nào cả, nhưng có ai ngờ đâu điều thần kỳ lại xảy ra.

Muốn hạ Barca, MU phải chiến đấu chứ đừng hô khẩu hiệu - Ảnh 3.

Những chiến thắng luôn mạnh hơn bất kỳ khẩu hiệu sáo rỗng nào.

Hay như chính thành công bất ngờ của Solskjaer cũng là thành quả của nỗ lực chiến đấu thực thụ thay vì hô khẩu hiệu. Ban lãnh đạo Man United và cá nhân Solskjaer gần như không dám đưa ra tương lai nào vào ngày bổ nhiệm Solskjaer lên thay Jose Mourinho. Chẳng có khẩu hiệu nào được hô vang lúc đó.

Tuy nhiên, chính những chiến thắng liên tiếp đã tự nêu lên khẩu hiệu của riêng nó. Đó là quãng thời gian những gì về Man United đều bí ẩn. Solskjaer bí ẩn, các buổi tập diễn ra bí ẩn, các cuộc nói chuyện bí ẩn với Sir Alex Ferguson. Thứ ‘ồn ào’ nhất chính là tinh thần chiến đấu. Và nhờ đó, Man United chiến thắng.

Trở lại với thực tế hôm nay. Barcelona là gã khổng lồ với Man United. Lionel Messi là sát thủ đáng sợ nhất của các đội bóng Anh. Bản thân Solskjaer thời trai trẻ gặp Barca cũng im tiếng suốt cả trận đấu.

Lịch sử vài năm qua cũng chứng kiến nhiều bại tướng thương tâm của Barca trước khi chạm mặt họ rất mạnh mẽ ở việc hô khẩu hiệu. Ngược lại, cũng có những đội bóng như Roma, Ajax, Milan, Chelsea âm thầm chiến đấu và đã chiến thắng trước Barca.

Tự tinh thần chiến đấu có tiếng nói của riêng nó. Còn những khẩu hiệu sáo rỗng chỉ khiến cho thất bại, nếu đến, thêm phần lố bịch mà thôi. Man United hãy nhớ điều này.

HLV Klopp nói MU vào tứ kết Champions League nhờ may mắn Vị chiến lược gia người Đức cho rằng thất bại của PSG trước Man Utd ở lượt về vòng 1/8 Champions League là một trong những trận đấu kém may mắn nhất mà ông từng xem.
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.