Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị 'xe điên' tông tử vong trên đường Láng

Rất nhiều người sáng nay đã tới tiễn đưa chị Lê Thị Thu Hà - nữ công nhân bị "xe điên" tông tử vong trên đường Láng (Hà Nội) vào đêm ngày 22/4.
Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 1.

Sáng 25/4, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các cơ quan ban ngành, đoàn thể… đã đến nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiễn biệt chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) – nữ công nhân bị "xe điên" đâm tử vong đêm 22/4.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 2.

Trong đám tang, nhiều người không kìm được nước mắt.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 3.

Khi còn sống, chị Hà chịu thương chịu khó, ngày chạy Grab, tối đi làm công nhân vệ sinh môi trường để kiếm tiền chăm lo cho hai con trai ăn học nên người, mẹ già ốm yếu.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 4.

Di ảnh của nữ công nhân xấu số.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 5.

Nhiều người nghẹn ngào, òa khóc ôm lấy hai con chị Hà cùng chia sẻ nỗi đau vô bờ bến.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 6.

Đêm xảy ra sự việc, chị đang mải mê với công việc còn chưa kịp uống thuốc sau buổi đi bệnh viện khám về (bản thân chị cũng bị nhiều bệnh). Những nữ lao công đang làm cùng chị chứng kiến sự việc kinh hoàng đã vội chạy lại gào khóc thảm thiết. Chiếc xe chở rác bị ô tô điên cán nát vụn. Đau lòng hơn hình ảnh Trần Đức Anh (15 tuổi, con trai chị Hà) ôm mặt gào khóc tại hiện trường khiến ai ai cũng không kìm được lòng. "Mẹ em chết thật rồi.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 7.

Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp lễ tang, nhiều người thân, hội chạy xe Grab cho tới những công nhân vệ sinh môi trường nơi chị Hà làm việc… đều tới tiễn biệt.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 9.

Những dòng chữ thấm đẫm nước mắt được ghi vào sổ tang trước giờ phút chia xa.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 10.

Những vòng hoa dải từ ngoài vào trong.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 11.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 12.

Người thân, đồng nghiệp đi vòng quanh linh cữu chị Hà lần cuối.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 13.

Theo người thân, đồng nghiệp của chị Hà, thì chị là người vui tính, chịu thương chịu khó. Dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng chị không bao giờ kêu ca với ai. Sự ra đi của chị Hà là mất mát rất lớn đối với họ.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 14.

"Mẹ em chết thật rồi. Mẹ bảo mẹ đi tăng cường mấy ngày về sẽ có tiền đóng học cho em. Trước khi đi làm mẹ vẫn dặn em chịu khó ăn uống học tập rồi ngủ sớm, vậy mà…", Đức Anh bật khóc.

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 15.

khoảng 9h5 phút, linh cữu của nữ công nhân xấu số được chuyển ra xe. Chị Hà sẽ được an táng tại nghĩa trang xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa nữ công nhân bị xe điên tông tử vong trên đường Láng - Ảnh 16.

Rất đông người đi theo xe tang để tiễn biệt chị Hà trước khi chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Như đã đưa tin, vào lúc 23h ngày 22/4, chị Hà đang làm công nhân vệ sinh môi trường trước số nhà 220 đường Láng thì bất ngờ bị chiếc ô tô "điên" biển số 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển đâm phải và kéo lê gần 200m, chết tại chỗ. Tiến hành kiểm tra trong hơi thở tài xế Đỗ Xuân Tuyên kết quả có nồng độ cồn (1,041mg/l khí thở). Chiếc "xe điên" này còn đâm liên tiếp 1 chiếc ô tô khác và 1 chiếc xe máy.