Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi

Giành chiến thắng "hai sao" không mấy khó khăn trước đội bóng "đồng hương" Tottenham, Liverpool đăng quang Champions League vô cùng xứng đáng.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Liverpool tràn lên gây áp lực lên hàng thủ của Tottenham. Sức ép này ngay lập tức phát huy tác dụng ở đường lên bóng đầu tiên, khi mà nhiều CĐV còn chưa ổn định chỗ ngồi tại sân Wanda Metropolitano.

Trọng tài không mất nhiều thời gian để quyết định chỉ tay vào chấm 11m, The Kop được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Salah dễ dàng đánh bại được Hugo Lloris, mang về bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 cho Liverpool. Điểm yếu thiếu tập trung và nhập cuộc chậm chạp của "Gà trống" đã bị trả giá, bởi đây là bàn thắng thứ 8 trong 15 phút đầu tiên mà họ phải nhận tại Champions League trong tổng số 18 bàn thua.

Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Salah mang về lợi thế dẫn bàn sớm cho Liverpool (Ảnh: UEFA).

Có được bàn thắng mở tỉ số sớm, thầy trò Klopp chủ động giảm nhịp độ. Klopp bố trí sơ đồ 4-1-4-1 với hàng tứ vệ được hỗ trợ bởi Fabinho, giải phóng cho hàng tiền vệ 4 người phía trên có đủ thời gian lui về trong trường hợp bị phản công.

Trong khi đó, Tottenham tỏ ra tương đối loay hoay và chưa thể theo kịp tốc độ của trận đấu. Đội bóng thành London sau đó cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, song điều này không dễ dàng khi mà hàng tiền vệ của Liverpool pressing khá tốt.

Spurs buộc phải lựa chọn những đường bóng dài xuất phát từ tuyến dưới sang hai biên cho Trippier và Danny Rose, bóng sau đó nếu vượt qua được hậu vệ đối phương sẽ nhanh chóng được chuyền vào khu vực trung lộ, tận dụng sự cơ động và tốc độ của Harry Kane cũng như Son Heung-min. Nhưng cả hai mũi nhọn trên hàng công của Tottenham lại bị hoặc Fabinho, hoặc Virgil Van Dijk theo rất sát.

Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi - Ảnh 2.

Arnold thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công (Ảnh: UEFA).

Trong khi đó, những tình huống phản công của Liverpool lại tỏ ra khá tốc độ và nguy hiểm. Bóng hoặc được đẩy nhanh hướng đến vị trí của Mane hoặc Salah, hoặc được trực tiếp biến thành tình huống dứt điểm khi hai hậu vệ biên là Arnold và Robertson thực hiện tình huống sút xa. 45 phút đầu tiên khép lại với không quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Sau giờ nghỉ, Tottenham không giấu giếm tham vọng chơi phủ đầu khi đẩy cao đội hình. Cơ hội xuất hiện với "Gà trống". Phút 52, Winks nhận bóng từ đường phản công từ chân của Eriksen và mở ra tình huống có thể đe dọa khung thành của Alisson. Tuy nhiên, những pha xử lí bóng ở những tình huống then chốt vẫn là vấn đề mà Spurs gặp phải từ đầu trận.

Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi - Ảnh 3.

Son Heung-min và các đồng đội thi đấu khá nỗ lực, nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự 4 người dày đặc của Liverpool, với sự xuất sắc của Van Dijk (Ảnh: UEFA).

Trong khi đó, Liverpool cũng cho thấy mối hiểm họa thường trực. Ngay sau khi Tottenham có được những cơ hội của riêng mình, lần lượt Fabinho và Robertson tạo ra sóng gió với khung thành đội bóng áo trắng, tuy nhiên Hugo Lloris vẫn chơi tập trung để bảo toàn mành lưới.

Những phút tiếp theo, Tottenham không còn duy trì được áp lực cần có. Họ để cho Liverpool lấy lại quyền kiểm soát bóng và thậm chí suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 2, khi cú sút cận chân của James Milner chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù Pochettino đã bổ sung lực lượng cho hàng công bằng việc rút Winks ra và thay bằng Lucas Moura. Số 27 cũng chính là người có cơ hội dứt điểm thuận lợi hiếm hoi ở trong vòng cấm ở phút 80, nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Alisson Becker.

Phút 85, Erikssen tiếp tục có cơ hội san bằng cách biệt, nhưng ở góc quá hẹp, cú sút phạt kĩ thuật và đẹp mắt của anh lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Alisson. Khi mà những nỗ lực của Tottenham chưa mang đến thành quả, thì gáo nước lạnh ngay lập tức dội xuống đầu của thầy trò Pochettino.

Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi - Ảnh 4.

Pha ra chân quyết đoán của Origi chấm dứt mọi hi vọng của thầy trò Pochettino (Ảnh: UEFA).

Cú đá quyết đoán bằng chân trái của cầu thủ vào sân thay người - Origi ở phút 86 đã chấm dứt tất cả những hi vọng lội ngược dòng của Spurs khi mà thời gian thi đấu còn lại là quá ít ỏi.

Giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội bóng đồng hương Tottenham, Liverpool lên ngôi vô địch tại Champions League sau 14 năm dài khắc khoải chờ đợi.

Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi - Ảnh 5.

Nhẹ nhàng vượt qua Tottenham, Liverpool lên đỉnh châu Âu sau 14 năm chờ đợi - Ảnh 6.

Ảnh: UEFA.