Gần 2 năm qua, Đồn biên phòng Axan đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hai em Bríu Ba (lớp 7) và C’lâu Thị Tâm (lớp 9) trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng ăn học.
Nói về hoàn cảnh Bríu Ba, Trung úy Bhnước Hiêm, cán bộ Đồn biên phòng Axan chia sẻ: “Ba phát chứng tâm thần từ hồi em mới chào đời. Hàng chục năm mẹ em Ba đành khăn gói bôn ba ngược xuôi làm thuê để có tiền lo miếng cơm manh áo. Mỗi năm mẹ em Ba chỉ về thăm nhà, nhìn mặt con chốc lát rồi lật đật trở đi. Chỉ khi có mái nhà vững chãi tránh nắng, che mưa, người mẹ mới quyết định về ở hẳn với em và bù đắp tình thương bao năm trời em khao khát”.
![]() |
| Con đường lầy lội lên miền núi cao huyện Tây Giang. Ảnh. V.Luận |
Từ Đồn biên phòng Axan, chúng tôi theo chân Trung úy Bhnước Hiêm vượt hơn 3km đến nhà Bríu Ba ở thôn Arầng 2, xã Axan. Mặc dù khoảng hơn 3km nhưng những con dốc cao dựng đứng với mặt đường gồ ghề sỏi đá, cộng thêm cơn mưa rào bất chợt giữa trưa hè chẳng mấy chốc biến con đường vốn nham nhở trở nên lầy lội khiến tôi cảm giác vừa vượt qua 30km vậy.
Khi chúng tôi đến nơi, từ gian bếp ngôi nhà sàn, một cậu bé đã nhanh nhảu khoanh tay cúi đầu chào – đó là Ba. Em tự động kê lại bàn học, soạn sành tập vở rồi lễ phép mời Trung úy Bhnước Hiêm và chúng tôi ngồi.
“Mùa rẫy năm ngoái, ruộng lúa mẹ bỏ công chăm sóc mất trắng vì sâu bệnh. Thương mẹ cực nhọc lo cho 5 miệng ăn trong nhà và hai anh em ăn học, em đã xin thầy cô cho nghỉ học để đỡ đần mẹ…”, Ba nói giọng nghèn nghẹn.
![]() |
| Em Ba được Trung úy Bhnước Hiêm bày cho học tại nhà. Ảnh: V.Luận |
Giữa lúc Ba loay hoay với dòng suy nghĩ bỏ học, không ai khác, chính những người lính biên phòng đóng quân tại địa phương đã đưa tay nâng đỡ, tiếp bước em đến trường.
Nhắc đến đây, Trung úy Bhnước Hiêm đã quan tâm sát sao Ba trong suốt thời gian qua chia sẻ: “Kết thúc năm học 2015-2016, sau khi nắm bắt hoàn cảnh của Ba, đồn biên phòng đã quyết định hỗ trợ hằng tháng cho em với số tiền 500 nghìn đồng. Căn nhà bằng gỗ tinh tươm hiện nay mẹ con em đang ở cũng đến từ sự chung tay, góp sức của toàn thể cán bộ trong đơn vị. Nhờ vậy, Ba mới yên tâm học hành, vứt bỏ nỗi lo chạy cơm cùng mẹ và vui hơn cả là người mẹ đã quay về ở hẳn với em”.
Kém may mắn hơn Bríu Ba, C’lâu Thị Tâm ở thôn Arầng 1, xã Axan ngay từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của cha lẫn mẹ. Sinh con xong, cha mẹ Tâm đã bỏ đi biền biệt để lại em sống bữa bữa no với người bà đã lớn tuổi.
Thế nhưng dù thiếu tình thương và cuộc sống khó khăn, Tâm vẫn vươn lên như “hoa xương rồng trên cát trắng”, bằng chứng là 9 năm liền em là học sinh giỏi toàn diện. Có được kết quả đó cũng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ Đồn biên phòng Axan bày cho em học, hỗ trợ gạo, thức ăn mỗi khi gia đình thiếu.
![]() |
| Em Tâm khoe kết quả học tập giỏi liền nhờ sự giúp đỡ học tập của cán bộ Đồn biên phòng. Ảnh: V.Luận |
Lúc chúng tôi cùng Trung úy Bhnước Hiêm đến nhà, vừa gặp, Tâm đã nắm chặt tay người mà cô bé luôn miệng gọi “ba Hiêm” và đi thẳng vào góc học tập nơi bức tường bằng gỗ chi chít giấy khen, phiếu cháu ngoan Bác Hồ.
Cầm trên tay tấm giấy khen học sinh giỏi gặt hái năm lớp 9 vừa qua, Tâm khoe: “Đầu năm học, con đã hứa với mấy ba (các cán bộ Đồn biên phòng Axan – PV) là sẽ quyết tâm không để vuột mất danh hiệu học sinh giỏi. Bởi con nghĩ chỉ có ra sức học thật giỏi thì mới xứng đáng là con gái của anh lính cụ Hồ và không phụ lòng mong mỏi mà mọi người đã dành cho con”, Tâm trải lòng.
Trung úy Bhnước Hiêm chia sẻ: “Bầu trời tri thức mà Ba và Tâm hướng đến không chỉ bó hẹp ở miền rẻo cao các em sinh ra, lớn lên. Dù có đi đâu, về đâu, hành trang các em được lính biên phòng chúng tôi nuôi nấng không chỉ sách vở mà còn cả tình yêu thương bao la. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo, giúp đỡ các em như chính người thân ruột thịt của mình”.
Thượng tá Nguyễn Trường Quy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Axan cho biết: “Ngoài đỡ đầu cho Ba và Tâm, đơn vị còn nhận đỡ đầu cho một học sinh bên nước Lào và đều đặn hỗ trợ chi phí hằng tháng cho em này. Đơn vị sẽ cố gắng hết khả năng có thể nhằm nâng đỡ học trò nghèo của địa phương vững bước đến trường với hy vọng con em đồng bào thiểu số sẽ chấm dứt cảnh bỏ học vì nghèo khổ”.
| Cảm động hình ảnh bộ đội kiệu học sinh trên vai, vượt suối sâu đưa đến trường Bộ đội biên phòng cùng các thanh niên đã kiệu hàng chục học sinh lên vai, lội qua suối sâu để đưa các em đến ... |