Ngọc Yến đang là sinh viên năm cuối tại ngôi trường quốc tế hiện đại - Đại học RMIT (Melbourne – Úc). Bạn mong muốn góp phần giới thiệu nghệ thuật múa truyền thống đến bạn bè quốc tế tại ngôi trường mà mình học tập.
![]() |
Nguyễn Thị Ngọc Yến là một trong top 8 nữ sinh xuất sắc tại cuộc thi VMISS 2017 |
Ngọc Yến bắt đầu theo học ngành Kinh doanh Quốc tế tại RMIT từ năm 2014. “Sau khi học một thời gian tại môi trường đại học trong nước mình thấy không phù hợp nên xin gia đình du học tại Úc”, nữ sinh nói về việc mình đi du học.
Vì đi theo hình thức tự túc nên chi phí hằng tháng cho việc học và sinh hoạt của Ngọc Yến khá nhiều. Nữ sinh tâm sự, em đang cố gắng đi làm thêm để trang trải tiền nhà, phí sinh hoạt và chỉ xin gia đình tiền học phí.
“Cũng có nhiều tháng tiêu bù vào tiền tiết kiệm thì tháng sau mình lại ăn mì hộp giống như các bạn sinh viên tại Việt Nam vậy”, Ngọc Yến chia sẻ về cuộc sống sinh viên du học của mình.
![]() |
Ngọc Yến cùng người bạn tại trường đại học của mình. |
Năm đầu tiên học tập tại Úc, Ngọc Yến làm thêm tại một tiệm sách. Nhưng sau này do việc học bận rộn nên bạn tìm công việc gần nơi ở của mình hơn - làm thêm một shop giày tại chợ Queen Victoria ngay tại trung tâm thành phố.
Queen Victoria là chợ truyền thống phục vụ khách du lịch nên làm việc ở đây Ngọc Yến có nhiều điều kiện để tiếp xúc với khách du lịch quốc tế.
“Những lúc rảnh rỗi mình có thể học bài, hay thư thả trò chuyện với các vị khách. Qua những câu chuyện của họ, mình biết được về văn hóa của nhiều nước hơn. Việc tích lũy kiến thức tổng hợp về văn hóa các nước giúp rất nhiều cho công việc liên quan đến tư vấn du học sau này mình theo đuổi”, Ngọc Yến chia sẻ.
Ngọc Yến tâm sự, em đam mê múa từ nhỏ, đặc biệt là múa truyền thống nên dành rất nhiều thời gian cho hoạt động này. Cô bắt đầu tích cực tham gia và là thành viên của Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Quảng Trị từ lớp 6.
Tự nhận mình múa không đẹp và thường xuyên khiến những thầy cô phải bực mình, Ngọc Yến cho biết thầy cô đã có lần chê thẳng rằng em múa xấu, không được dẻo như những bạn khác.
Mỗi lần như vậy, bạn buồn nhưng vẫn kiên trì luyện tập, theo đuổi đam mê của mình. Ngọc Yến quan niệm "Đam mê một thứ không phải là bạn cần phải giỏi về thứ đó nhất mà bạn tìm được niềm vui cho bản thân và ý nghĩa cho cuộc sống từ chính đam mê ấy".
![]() |
Ngọc Yến hi vọng có thể giúp bạn bè quốc tế của mình biết thêm về nghệ thuật múa truyền thống của Việt Nam |
![]() |
Những người bạn trong nhóm nhảy sinh viên VSWAGG – một trong hai nhóm nhảy nổi tiếng nhất trong cộng đồng sinh viên tại Melbourne. |
![]() |
![]() |
Năm đầu tiên khi học tại trường RMIT, nhờ nhiệt tình trong mọi hoạt động, Ngọc Yến được bầu làm ủy viên phụ trách nhân sự của Hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne. Năm 2015, bạn là Phó Chủ tịch nhân sự của Hội. |
Chia sẻ về mục đích tham gia cuộc thi tài sắc này, Ngọc Yến cho biết: "Mình thi VMISS chỉ để có được những kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày tháng cuối đời sinh viên. Mình cũng chưa đi tham dự cuộc thi sắc đẹp nào nên dù không có được kết quả cao thì cũng vẫn rất vui vì được quen biết với nhiều bạn".
Thời gian này Ngọc Yến khá bận rộn vì kỳ thực tập. Hiện tại bạn đang thực tập tại công ty RACC chuyên tư vấn về du học để tích luỹ kinh nghiệm vì mơ ước trở thành doanh nhân của mình. Trong 1 tuần ngoài thời gian đi học, bạn dành 2 ngày để đến cơ quan thực tập, 3 đêm để tập múa.
"Mình cần phải luyện tập những kỹ năng về catwalk cho phần thi áo dài và trang phục dạ hội, tập trả lời những câu hỏi, thần thái cũng cần phải tự tin. Dù đã quen với ánh đèn sân khấu nhưng mình cũng phải tập đi đứng để có thể chuẩn bị tốt nhất', Ngọc Yến chia sẻ về thời gian luyện tập cho sân chơi ý nghĩa dành cho sinh viên Việt tại Úc.