Phận đời éo le đến cùng cực của người mẹ để con ở truồng dưới trời mưa rét

Từng bị bán sang Trung Quốc 6-7 năm mới trở về Việt Nam nhưng khi trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với gia đình, chị T. dựng lều tôn sống ở gần nhà bố mẹ đẻ.
phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret Bác của bé gái 3 tuổi trần truồng: ‘Em gái tôi thường xuyên đánh, chửi con’
phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret Vụ bé gái trần truồng giữa trời rét: Có bị tước quyền nuôi con?
phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret Bé gái 3 tuổi bị mẹ lột sạch quần áo, dội nước lạnh bắt đứng ngoài trời mưa rét?

Liên quan đến việc chị C.T.T bỏ mặc con gái T.K.H (3 tuổi) đứng dưới trời lạnh, trao đổi với chúng tôi, ông Chu Ngọc A. (69 tuổi, bố đẻ chị C.T.T.) cho hay, từ năm 12 tuổi, T. bị bán sang Trung Quốc. Sau khoảng, 6 -7 năm mới trở về được Việt Nam nhưng khi về nhà thì gia đình bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.

phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret
Hình ảnh cháu bé không mặc quần áo đứng dưới trời mưa rét được đăng tải trên mạng xã hội

Ông A cho biết thêm, T. thường đánh, chửi 2 con và nhất là cháu T.K.H (3 tuổi). Khi mẹ giao cho cháu H. trông em (T.V.Q 9 tháng tuổi) nhưng do còn quá nhỏ nên cháu không trông được, em khóc khiến mẹ bực tức rồi đánh con.

Ông A. cho hay, T. là con út trong gia đình có 7 người con. Năm 2000, không lâu sau khi vợ ông mất, T. nghe lời người quen lên Lạng Sơn chơi và bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, gia đình có đi tìm nhưng đều không thấy. Khoảng 6-7 năm sau, T. đã tự tìm về nhà được, tuy nhiên, khi về nhà, lại nảy sinh ra mâu thuẫn khiến anh chị em trong gia đình không hòa thuận.

phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret
Căn nhà dựng bằng tôn ở ven đường của chị T.

“Khi tìm được con gái về nhà, nhưng mang tiếng là bị lừa bán sang Trung Quốc nên không ai lấy con gái tôi về làm vợ”, ông A. nói.

Rồi thời gian qua, T. yêu một người ở gần nhà và sinh cháu H.. Tuy nhiên, hai người ở với nhau không được bao lâu thì người đàn ông kia bị đi tù, gia đình nhà trai không đồng ý nhận T. về làm dâu.

Ông A. kể tiếp, sau khi sinh cháu H., T. lại gặp một người đàn ông ở Nghệ An ra Hà Nội làm thuê và có với T. con trai thứ 2. Sau đó, người đàn ông đó cũng về quê bỏ lại mình T. nuôi hai con.

“Hiện tại, T. phải nuôi hai con và không làm được gì nên cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, do xảy ra mâu thuẫn với các anh chị em khác trong gia đình, các anh chị thường chửi nó (chị T. – PV) nên nó mới chửi lại. Trong gia đình, chỉ còn tôi và con trai thứ năm thỉnh thoảng giúp đỡ T. thôi”, ông A. chia sẻ.

phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret
Chị T. cho biết, hiện chỉ có một mình chị nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng nuôi hai con nên người

Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của mình , chị T. cho hay, lúc 12 tuổi chị bị bán sang Trung Quốc, đến năm 18 tuổi chị trở về nhà được. Tuy nhiên, một số thành viên trong gia đình lại không nhận chị khiến cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn.

“Người đàn ông đầu tiên là bố cháu H., tôi cũng không hiểu tại sao lại gặp được. Khi cuộc sống khó khăn, chúng tôi cùng nương tựa vào nhau, dựng cái lều tôn kiếm sống nhưng hai người làm đủ nghề cũng không đủ ăn. Đến nay thì cũng được 7 năm rồi...”, chị T. rưng rưng kể.

Chị T. chia sẻ, ba mẹ con chị đang rất khó khăn, bởi bản thân chị không làm gì để kiếm ra tiền được. Cuộc sống hiện tại của ba mẹ con đều phụ thuộc vào tấm lòng hảo tâm của bà con hàng xóm, người cho tiền, người cho quần áo cho các cháu.

“Tôi đợi con trai được 1 tuổi sẽ gửi hai cháu đi nhà trẻ để tự kiếm tiền nuôi các con nên người”, chị T. cho biết.

phan doi eo le den cung cuc cua nguoi me de con o truong duoi troi mua ret
Chị T. cho biết, chị đánh con để dạy con vì các con hay chạy sang nhà các bác đòi nhiều thứ

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch HĐND phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ngay trong buổi họp sáng thứ 2 (ngày 20/3), bà Hương sẽ có ý kiến với lãnh đạo UBND phường, đồng thời chỉ đạo Hội phụ nữ đến gia đình cháu bé trên để tìm hiểu thông tin, tuyên truyền vận động, đồng thời có biện pháp xử lý để việc này không tái diễn.

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip kèm theo dòng chia sẻ về cảnh một cháu bé ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) trên người không mặc quần áo, đứng dưới trời mưa trước cửa một ngôi nhà trong thời tiết lạnh giá. Clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ và lên án gay gắt trước hành động độc ác của bà mẹ kể trên. Đa phần ý kiến cho rằng, hành vi để con trần truồng đứng dưới trời mưa rét là quá nhẫn tâm, việc làm trên khiến bé dễ bị ốm.

chọn
Công trường tổ hợp cao ốc gần 2.000 tỷ đồng của Masterise ở Vinhomes Ocean Park 1
Masterise Homes đã bắt đầu xây dựng dự án với 2 tòa tháp cao 30 tầng, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng ở Vinhomes Ocean Park 1.