![]() |
Vụ bé 3 tuổi không mặc quần áo đứng ngoài trời mưa rét: Bà mẹ nói gì? |
![]() |
Bé gái 3 tuổi bị mẹ lột sạch quần áo, dội nước lạnh bắt đứng ngoài trời mưa rét? |
![]() |
Hình ảnh bé gái 3 tuổi không mặc quần áo đứng dưới trời mưa lạnh khiến dư luận bức xúc |
Liên quan đến việc chị C.T.T (phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) không mặc quần áo cho con gái T.K.H 3 tuổi và để cháu đứng dưới trời lạnh khiến dư luận bức xúc.
Sáng 18/3, trao đổi với chúng tôi, chị C.T.T cho biết, sở dĩ con chị không có quần áo mặc do chị giặt quần áo cho con nhưng chưa kịp khô, cháu hết quần áo mặc nên đành phải để cháu như vậy. Sau khi sang hàng xóm xin nước về, thấy con gái không mặc quần áo ra cửa đợi nên đã mặc quần áo cho con ngay.
Chia sẻ về việc mọi người nói thường xuyên đánh con, chị T. cho hay đánh con là để dạy các cháu nên người vì các cháu còn bé hay vào nhà các bác đòi các thứ.
![]() |
Chia sẻ với PV, chị T. cho biết, chị đánh con để dạy con vì các con hay chạy sang nhà các bác đòi nhiều thứ |
Tuy nhiên, cùng trao đổi với chúng tôi, chị C.T.O (chị gái chị T.) lại cho biết những điều hoàn toàn trái ngược với thông tin chị T. chia sẻ.
Theo đó, chị O. cho hay, T. là con út trong gia đình có 7 người con. Mẹ chị mất sớm nên giờ chỉ còn bố nhưng sức khỏe cũng yếu dần. Hiện tại, các anh chị em trong gia đình đều có kinh tế, có thể lo cho 3 mẹ con T. Tuy nhiên, T. suốt ngày làm loạn, chửi bới mọi người nên không ai chịu được tính của chị này.
“Ngày còn trẻ, T. cũng chơi bời mọi người không bảo được, bây giờ gia đình cũng không dạy bảo được. Cứ mỗi lần T. tức giận là lại đánh con cái. Mọi người trong xóm nhiều lần nhìn thấy T. hành hạ con nhìn mà xót lắm”, chị O. cho hay.
Chị O. cho biết thêm, từ lúc T. đẻ con trai thứ hai (hiện được 9 tháng tuổi), không một ngày nào là chị này không lột trần con gái (3 tuổi) ra đánh. Cả xóm ở đây ai cũng biết, nhưng không ai dám vào can ngăn. Thương cháu nên chị O. ra mắng T. thì hai chị em lại cãi vã.
![]() |
Chị O. cho biết, mọi người trong gia đình vẫn thường xuyên cho T. tiền sinh hoạt nhưng từ khi T. đánh con nhiều, lại hay chửi bới mọi người nên không ai cho nữa (Ảnh Công Phương) |
“Các anh chị em trong gia đình khi thấy T. khó khăn, người cho 5 triệu, người 1 triệu, người vài trăm để ba mẹ con sinh sống. Tuy nhiên, cứ mỗi khi tức giận T. lại lôi con ra đánh đập các cháu nên dần mọi người ghét, không cho tiền nữa”, chị O. nói.
Nhiều khi T. đánh con nhiều quá, khuyên bảo không được, gia đình đã mời công an phường vào can thiệp, khuyên nhủ. Tuy nhiên cũng chỉ được vài ngày là lại đâu vào đó.
“Tôi rất muốn chính quyền vào cuộc để giúp cho hai cháu", chị O. nói.
Cũng theo chị này, chồng T. là Q. cũng là một người tốt. Tuy nhiên, Q. dính vào tệ nạn xã hội nên đang ở trại giam trên Sơn Tây (Hà Nội).
Chia sẻ về nhận định có thể T. bị trầm cảm sau sinh, chị O. cho hay: “Tôi nghĩ là T. có thể bị trầm cảm sau sinh bởi vì không người mẹ nào đánh đập hành hạ con như vậy. Ngoài ra, có thể cũng vì áp lực về kinh tế khi nuôi hai con nhưng lại không kiếm được tiền”.
Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải đoạn clip kèm theo dòng chia sẻ về cảnh một cháu bé ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) trên người không mặc quần áo, đứng dưới trời mưa trước cửa một ngôi nhà trong thời tiết lạnh giá. Clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.
Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ và lên án gay gắt trước hành động của bà mẹ kể trên. Đa phần ý kiến cho rằng, hành vi để con trần truồng đứng dưới trời mưa rét là quá nhẫn tâm, việc làm trên khiến bé dễ bị ốm.