Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa

Dọc đường Điện Biên Phủ vào trung tâm Sài Gòn được nhuộm sắc hoa kèn hồng giúp con đường cửa ngõ phía đông thành phố nên thơ, dịu dàng trong những ngày nắng nóng.
Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 1.

Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đến vòng xoay cầu Điện Biên Phủ là tuyến đường huyết mạch nối liền cửa các quận 2, 9, Thủ Đức vào trung tâm Sài Gòn với hàng chục ngàn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 2.

Những ngày giữa tháng 3, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, mức nhiệt độ buổi trưa luôn từ 33-35 độ C khiến không khí nóng bức. Những ngày oi ả này cũng là thời điểm hoa kèn hồng nở rộ trên nhiều tuyến đường như đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Võ Thị Sáu... Trong đó, được trồng nhiều và nở đẹp nhất là đường Điện Biên Phủ.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 3.

Tuy gọi là kèn hồng nhưng loài hoa này có màu tím nhẹ như hoa anh đào

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 4.

Kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, một số nơi còn gọi là chuông hồng vì hình dáng hoa như chiếc chuông nhỏ.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 5.

Thời điểm này, kèn hồng đang phủ sắc nên thơ trên đường Điện Biên Phủ. Mùa kèn hồng ở TP HCM nở thường vào tháng 3 đến tháng 6.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 6.

Cây chịu được đất khô cằn, ưa ánh sáng nên được chọn trồng nhiều ở đô thị. Ở TP HCM, cây được trồng nhiều từ năm 2009.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 7.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 8.

Loại hoa này nở thành chùm, có hình dạng giống chiếc chuông nhỏ hoặc cây kèn và nhanh rụng sau vài ngày. Khi hoa nở thì cũng là thời điểm lá rụng tạo nên khung cảnh lá vàng, hoa hồng nhạt bay phấp phới trong nắng.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 9.

Một cây kèn hồng nở rực rỡ trước khu vực đại học Hồng Bàng. "Giữa cái nắng như đổ lửa lúc này, sắc hoa dịu đã làm cho mọi người như nhẹ nhàng lại. Khung cảnh này em khiến em liên tưởng đến Đà Lạt thơ mộng hay các con phố hoa anh đào của Nhật Bản trên phim ảnh", Lê Thanh Tâm - sinh viên đại học Hồng Bàng chia sẻ cảm xúc.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 10.

Dọc tuyến đường Điện Biên Phủ vào trung tâm TP, sắc hoa như khiến cái nắng oi ả tháng 3 đỡ gay gắt hơn và lòng người dường như nhẹ lại trước khung cảnh hữu tình.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 11.

Những cụm hoa kèn hồng cũng là nơi thu hút nhiều người dân và sinh viên quanh khu vực đến ngắm hoặc đơn giản chỉ là tìm bóng mát nghỉ ngơi, tránh nắng.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 12.

Hoa nở nhanh và cũng mau tàn nên xác hoa thường nhuộm tím các đoạn vỉa hè. "Tuy nó rụng nhanh, hay bay vào nhà nhưng thời khắc hoa rơi rất thi vị. Mỗi buổi sáng tôi thường pha trà ngồi uống cùng hàng xóm dưới gốc kèn hồng trước giờ đi làm để có tâm lý thoải mái, thảnh thơi", ông Nguyễn Thành Nhân (47 tuổi, sống cạnh đại học Hồng Bàng) vui vẻ nói.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 13.

Sắc kèn hồng nổi bật trên con đường cửa ngỏ phía đông Sài Gòn. Mỗi buổi sáng dậy, mọi người sẽ chứng kiến cảnh những bông hoa vương khắp mặt đường, trước ngõ.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 14.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 được nhìn thấy dưới tán hai cây kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 15.

Một trạm xe buýt bị vẽ graffiti trông đỡ nhếch nhác hơn khi hai cây kèn hồng bên cạnh nở hoa

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 16.

"Tôi mơ ước Sài Gòn sẽ có nhiều mùa hoa, những con đường nhuộm sắc hoa như kèn hồng, bằng lăng tím, phượng vĩ... để thành phố tạo được bản sắc, đỡ đơn điệu chứ không chỉ là những ngôi nhà cao tầng đua nhau mọc lên", chị Lâm Như Tuyết - làm việc tại công ty trên đường Điện Biên Phủ hào hứng nói.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 17.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 18.

Sắc hoa kèn hồng trải dài trên con đường có lượng giao thông vào loại cao nhất TP HCM

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 19.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 20.

Màu hoa như làm dịu cái nắng gắt những ngày tháng 3 của Sài Gòn

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 21.

Sắc hoa kèn hồng làm Sài Gòn nên thơ giữa cái nắng tháng ba như đổ lửa - Ảnh 22.

Ngoài kèn hồng, TP HCM còn trồng nhiều loại cây đô thị khác có màu sắc rất đẹp như bằng lăng trên đường Mai Chí Thọ, cây chò nâu ở công viên 30 Tháng 4, hoa giấy ở khu vực hồ Con Rùa...