Tham khảo 5 bài thơ chúc mừng ngày Báo chí mới nhất năm 2022

Cùng điểm qua top 5 bài thơ chúc mừng ngày Báo chí 21/6 chọn lọc nhất năm 2022 trong bài viết sau để gửi đến những “chiến sĩ thông tin” trong dịp đặc biệt sắp tới.

Top 5 bài thơ chúc mừng ngày Báo chí hay và ý nghĩa nhất năm 2022

Bên cạnh thơ về nghề báo, nhân dịp ngày Báo chí Việt Nam 21/6, nhiều người còn tìm kiếm những bài thơ chúc mừng như một lời chúc, lời tri ân gửi đến người thân, đồng nghiệp, đối tác,... đang công tác tại các đơn vị báo chí, cơ quan truyền thông. Dưới đây là 5 bài thơ ý nghĩa mà bạn có thể tham khảo:

Bài thơ số 1: Mừng ngày Báo chí

Tác giả: Thảo Vy

Mừng ngày Báo chí Việt Nam

Anh em làm báo Bắc - Nam đón chào

Một năm muôn vẻ muôn màu

Đề tài tác nghiệp thuộc làu như in

Ký sự lên đến hàng nghìn

Mang cho độc giả tình hình đó đây

Chỉ với chiếc bút trên tay

Đã cho “lên sóng” bài hay, tin đầy

Một năm chỉ có một ngày

Rộn ràng chào đón, vui vầy hoan ca

Anh em báo chí một nhà

Giữ cho bút sắc chẳng tà vì đâu

Dẫu cho gian khó, dãi dầu

Giữ vững ý chí đi đầu thông tin

Bài thơ số 2: Tôn vinh người cầm bút

Tác giả: Thảo Vy

Tin tức ngoài đảo xa

Hay tin xa biên giới

Báo chí cũng đi tới

Mang tin mới cho dân

Bao nhiêu thứ dân cần

Từ những lần bão lũ

Đến chủ trương chính phủ

Hay bè lũ quan tham

Nhà báo đều sẵn làm

Với dũng cảm, chính trực

Chẳng ngại khó, ngại cực

Đặt đạo đức lên đầu

Làm nhà báo thật ngầu

Tuy dãi dầu mưa nắng

Nhưng không ngừng cố gắng

Để chiến thắng lòng dân

Ngày kỷ niệm rất cần

Để tri ân nhà báo

Không cần phải nổ pháo

Tiếng vang cũng đọng hoài

Ảnh: TNXP TP HCM

Bài thơ số 3: 21/6 - Tết một nghề tinh khôi 

Tác giả: Lan Anh

Mỗi năm có một ngày         

Sắc hoa tưng bừng nở

Tháng Sáu sen rực rỡ

Của một nghề tinh khôi

Nghề cầm bút với đời

Gánh bao nhiêu ân nghĩa

Khắc ghi lời sông bể

Trọn tình với non sông

Khắc khổ và âm thầm

Khôn nguôi niềm dâng hiến

Dẫu trăm ngàn bờ bến

Anh chọn bờ Chân - Tâm

Ngòi bút sắc, ngọt, tình

Là anh: nhà báo Việt!

Xông pha ngàn chiến tuyến

Chẳng một lời từ nan

Bài thơ số 4: Viết cho ngày 21/6

Tác giả: Nguyễn Thị Tầm 

Cứ dịp ngày Báo chí hằng năm

Lòng bồi hồi xuyến xao bao niềm nhớ

“Em” của một thời bỡ ngỡ

“Anh” ân cần uốn nét bút em nghiêng

Em trở thành nhà báo không chuyên

Thắm nghĩa tình anh, tình người thợ điện

Trải buồn vui trên từng trang viết

Gửi băn khoăn tâm huyết với nghề

Ngày 21/6 lại về…

Dòng thư chúc mừng đôi lời tin nhắn

Là niềm tin yêu thầm lặng

Trao thêm nghị lực tháng năm dài

Bút sắc, lòng trong… một nắng mai

Thắm tình đồng đội cả trang dài

Em quên sao được người “uốn bút”

Cùng bước bên em hướng tương lai

Bài thơ số 5: Lời cảm ơn

Tác giả: Nguyễn Ruyến

Nếu bây giờ cuộc sống thiếu thông tin

Thì chắc hẳn tối tăm mù mịt lắm

Chỗ nông cạn tưởng rằng sâu thăm thẳm

Chốn giàu sang lại ngỡ chẳng có gì

Úa cây đời chưa nhìn rõ đường đi

Nhờ báo chí cho ta ngời ánh sáng

Khi gắn kết đúng nghĩa từ cách mạng

Như ngày xưa Bác chăm chút vun trồng

Hứa với lòng không viết có thành không

Luôn tâm niệm trái tim hồng chỉ lối

Biết lựa chọn ngòi bút đừng nông nổi

Viết thế nào cho ích nước lợi dân

Dáng ai kia tay xách máy, đầu trần

Giữa nắng bỏng trên cánh đồng ngập nước

Giương ống kính chọn ghi cho bằng được

Cảnh ngâm mình chiến sĩ gặt giúp dân

Rồi Trường Sa cũng nhanh hóa gụi gần

Do bạn ấy đưa tin từ biển đảo

Vượt gian khổ chấp nắng mưa gió bão

Cả năm ròng chứ đâu chỉ mùa Xuân

Và còn đây người giữ vững tinh thần

Cho phóng sự vì môi trường xanh sạch

Bài viết nhỏ vẫn mang nhiều thử thách

Bởi bao lần chối cám dỗ đô la

Nhờ lương tâm nghề nghiệp tỏa sáng lòa

Mà tác phẩm luôn đậm đà Nhân Trí

Dù đâu đó còn “con sâu” ích kỷ

Vì riêng mình phá hoại cả “nồi canh”

Hôm nay đây bằng lời rất chân thành

Gửi các chị, các anh là nhà báo

Lời cảm ơn từ con tim mách bảo

Và chúc mừng ngày kỷ niệm quang vinh!

Ảnh: Báo Người lao động

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.