Tags

thơ Trung thu

  • Top 7 bài thơ bánh Trung thu ý nghĩa, mới nhất năm 2022

    Top 7 bài thơ bánh Trung thu ý nghĩa, mới nhất năm 2022

    Cần biết 17:01 | 30/08/2022

    Những bài thơ bánh Trung thu ngắn thường được lựa chọn để làm status, lời chúc dành cho những người thân yêu trong dịp Tết Đoàn viên. Một bài thơ hay sẽ giúp thông điệp yêu thương của bạn được truyền tải theo cách trọn vẹn nhất.
Tìm theo ngày
Top những bài thơ Trung thu hay và ý nghĩa nhất năm 2022

Top những bài thơ Trung thu hay và ý nghĩa nhất năm 2022

Những bài thơ về ngày Tết Trung thu không chỉ nói về những ký ức tuổi thơ xưa mà còn tái hiện rõ nét về một ngày Tết thiếu nhi Việt Nam, ngày Tết đoàn viên. Hình ảnh vầng trăng rằm chiếu sáng khắp mọi nơi, tiếng nói cười vui vẻ của những đám trẻ, cảnh rước đèn múa lân đầy náo nhiệt hay không khí ấm áp ngập tràn niềm vui bên những mâm cỗ sắc màu,... tất cả đều được những vần thơ miêu tả sinh động.

Top những bài thơ Tết Trung thu hay được chọn lọc năm 2022

Dưới đây là những thơ Tết Trung thu mà bạn “thưởng thức” trong mùa lễ hội trăng tròn 2022:

Bài thơ số 1: Điều ước đêm sao

Trung thu trời chẳng mưa rào

Mà sao bé chẳng thể nào đón trăng?

Dịch bệnh càng lúc khó khăn

Đội ngũ bác sĩ cố gắng đêm ngày

Bé ngoan bé biết điều này

Đèn cỗ sao sánh quây quần tình thân.

Bé thương các chú quân nhân

Tiếp tế lương thực ân cần cho dân

Bé thương chiến sĩ hậu cần

Chăm lo, phục vụ, góp phần lớn lao.

Bé dành điều ước đêm sao

Mong cho hết dịch bao nhà đoàn viên

Hy vọng khắp cả ba miền

Năm sau cùng đón trăng rằm yên vui.

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 2: Trung thu đặc biệt

Kìa mặt trăng tròn quá

Tỏa sáng một vùng trời

Gương mặt bé rạng ngời

Đôi mắt tựa sao sáng.

Bé bắt nhịp bài hát

Ngân một khúc thật vang

Trái tim đầy rộn ràng

Chứa tình yêu nho nhỏ.

Đó là lời bày tỏ

Dành cho mẹ cho cha

Cho chiến sĩ nước nhà

Đang đẩy lùi COVID.

Trung thu này chẳng thích

Không tấp nập đèn sao

Không phá cỗ cùng nhau

Nhưng bé chẳng buồn tủi

Vì bé yêu cuộc đời

Và tin điều tươi sáng

Rồi sẽ đến năm tháng

Lại vui vầy bên nhau

Chỉ cần trao nụ cười

Lạc quan mà chống dịch.

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 3: Mùa trăng hy vọng

Mùa trăng năm nay khác quá

Chẳng còn rộn ràng phố xá múa lân

Rước đèn chẳng như mọi lần

Niềm vui của bé đôi phần vơi đi

Nhưng bé có biết điều chi

Chỉ cần vui khỏe, chẳng gì sánh đâu

Một năm chẳng có bao lâu

Trung thu lại đến, mang màu vui tươi

Rồi bé lại thấy nụ cười

Bạn bè sum họp, người người hoan ca

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 4: Rằm Trung thu

Làm mâm ngũ quả đợi ông Trăng

Thắp nến lung linh đón chị Hằng

Hát múa cùng vui sao sáng rước

Trung thu nhảy nhót trẻ tung tăng

Hàng năm lễ hội thường sâu lắng

Thuyết lại niềm tin mãi bảo rằng

Chú cuội cây đa và thỏ ngọc

Tâm tư tốt bụng được dung dăng.

(Sưu tầm)

Bài thơ số 5: Tản mạn Trung thu

Trung Thu cũng đã đến rồi

Trẻ con vui vẻ, nói cười hân hoan

Vầng trăng tỏa sáng mênh mang

Chị Hằng, chú Cuội với đàn em xinh!

Ước ao bay tới Thiên Đình

Ngày xưa bà kể, chúng mình cùng nghe

Tối nay, bé hát say mê

Bao nhiều lời với quà quê, của bà!

Nhìn cháu hớn hở như hoa

Biết là truyền thống nhạt nhòa, chưa phai

Mai ngày thỏa ước tương lai

Trung thu vẫn nhớ những trò chơi xưa!

Ánh trăng sáng mãi tuổi thơ

Trong con hình bóng chẳng mờ, dẫu xa!

(Tác giả: Chiều Tím)

Bài thơ số 5: Trăng

Trăng như quả thị chín vàng

Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra

Trăng như là chiếc bánh đa

Để cho cu Tí dâng quà biếu ông.

Trăng như trái bưởi, trái bong

Để cây mang nặng uốn cong vòm trời.

Trăng là quà tặng mọi người

Đêm rằm tỏa sáng, muôn lời múa ca.

Trăng như gương mặt tươi hoa

Yêu thương mẹ gọi luôn là Bé Trăng!

(Sưu tầm)

Bài thơ số 6: Trung thu đến

Đêm nay trăng sáng hơn gương

Trời trong, gió mát, bé ngồi ngẩn ngơ

Bé ngồi bé ngắm ông trăng

Mỉm cười hỏi mẹ trăng sao lại tròn?

Mẹ cười và bảo bé rằng,

Trăng tròn vì độ trung thu đến rồi!

Mẹ ơi có phải trung thu

Bé được phá cỗ, xem lân hội rằm?

Mẹ nhìn mắt bé tròn xoe

Gật đầu khẽ nói đúng rồi con yêu,

Bé vui bé thích trung thu

Được mẹ cho bánh, được chơi lồng đèn.

(Sưu tầm)

Bài thơ số 7: Câu Trăng Rằm

Ông trăng rằm

Như chiếc bánh

Rớt dưới ao

Tròn lấp lánh

Vịt xòe cánh

Tớ sẽ mò

Chiếc bánh to

Cùng ăn nhé!

Gà vội can

Hãy khoan khoan

Cậu mà xuống

Bánh vỡ ra

Để tớ lấy

Câu lên cho

Bằng tiếng gáy

"Ò ó o..."

(Tác giả: Dương Huy)

Bài thơ số 8:

Trung thu, ăn bánh uống trà

Ngắm trăng, trò chuyện hiên nhà rộn vang

Trăng thu tỏa muôn ánh vàng

Soi rọi nhân thế trao ngàn thương yêu

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 9:

Bánh nướng tròn tròn trông tựa mặt trăng

Một chiếc ngon ngon cả nhà chia sớt

Đêm rằm vui vui tiếng cười không ngớt

Tùng dinh tùng dinh xua bớt ưu phiền

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 10:

Rằm tháng Tám phải có bánh Trung thu

Để giây phút tương phùng thật ấm áp

Để ta biết dẫu ngoài kia bão táp

Vẫn thấm tháp câu nói “Mẹ cha chờ!”

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 11:

Mời mẹ chiếc bánh Trung thu

Để con ghi nhớ lời ru thuở nào

Dâng cha tách trà đêm sao

Tỏ lòng thơm thảo công lao cha dành

(Tác giả: Thảo Vy)

Bài thơ số 12:

Tặng nhau chiếc bánh nướng tròn

Mong cho ai cũng hãy còn an yên

Cất dành một vầng trăng riêng

Để cho khoảnh khắc đoàn viên vẹn toàn

(Tác giả: Thảo Vy)