Một phút mất kiểm soát, Trường đã sát hại đồng nghiệp khiến bản thân phải đối diện với bản án công lý và lương tâm. Cả phiên tòa Trường không ngừng khóc nhưng giọt nước mắt ấy đã quá muộn màng.
Đứng nép mình góc sân tòa, hai đứa trẻ cất tiếng gọi “Bố ơi, bố ơi”, người đàn ông tay bị còng cố ngoảnh đầu lại trước khi bước lên xe đặc chủng, giọt nước mắt ăn năn tuôn rơi nhưng đã quá muộn màng.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, chưa bao giờ thể chế cho thị trường bất động sản lại vận động linh hoạt, năng động như hiện nay. Trong khi chưa kịp sửa luật thì Quốc hội đã ban hành hàng loạt nghị quyết để kịp thời điều hành thị trường.