Trong đám đông chậm rãi đi lại bên ngoài tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan, nhiều người dân không ngần ngại dừng lại để chụp ảnh selfie, dù họ yêu hay ghét chủ nhân của nó, ông Donald Trump.
Toà tháp cao 58 tầng ở trung tâm Manhattan đang trở thành cơn ác mộng của Mật vụ Mỹ và Sở cảnh sát New York (NYPD), khi chủ nhân của nó là tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.
Sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống, tòa tháp mang tên ông ở trung tâm Manhattan, khu vực sầm uất nhất New York, đang trở thành địa điểm thu hút người dân Mỹ.
Với đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam của công ty VinSpeed, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ về ý kiến của các bộ, cơ quan trước ngày 22/5 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 khi được cho phép.