Top 20 bài thơ về Valentine Trắng hay, ý nghĩa, mới nhất 2023

Một bài thơ chứa đựng những ngôn từ ngọt ngào và ý nghĩa sâu sắc có thể giúp bạn thể hiện tình cảm với nửa kia một cách lãng mạn nhất trong ngày 14/3. Hãy cùng tham khảo những bài thơ về Valentine Trắng hay nhất trong bài viết sau để gửi gắm những tâm tư của mình đến crush, người yêu.

Gợi ý 10 bài thơ về Valentine Trắng lãng mạn tặng người yêu 2023

Mọi người thường ví những bài thơ tình như “tiếng nói của tâm hồn” được diễn tả bằng những ngôn từ hoa mỹ và chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Vì vậy, việc gửi tặng cho người yêu một bài thơ về Valentine Trắng sẽ là một cách ấn tượng để thay cho những lời ngọt ngào mà bạn muốn nhắn nhủ đến đối phương.

Dưới đây là những bài thơ về Valentine Trắng hay và lãng mạn nhất mà bạn có thể tham khảo:

Bài thơ số 1: Valentine năm nay - Tác giả: Thu Phương

Bao ngày lễ tình yêu

Anh nói thương nói nhớ

Năm nay Valentine về

Anh giả vờ không nhớ.

Em khẽ khàng hỏi nhỏ

Anh đã quên rồi à

Anh đã quên mua quà

Đã quên lời mật ngọt.

Anh thì thầm nói nhỏ

Quên làm sao em ơi

Anh vẫn luôn tuyệt vời

Tặng cho em tất cả.

Ý nghĩa hơn lời chúc

Ngọt ngào hơn đóa hoa

Giá trị hơn món quà

Là trái tim bao la

Yêu em hơn tất cả.

Bài thơ số 2: Ấm Áp Ngày Valentine! - Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Cứ ngỡ sẽ cô đơn

Một mình bên khung trời kỷ niệm

Một mình lang thang dưới hàng cây phượng tím

Ngẩn ngơ…

Ngẩn ngơ…

Đêm lẻ loi bên song cửa đợi chờ

Tiếng côn trùng nỉ non nghe ai oán

Đếm trên tay đã biết bao ngày tháng

Mắt mỏi mòn tưởng hóa đá vọng phu

Chân bước đi vướng víu đám sương mù

Cho bóng lẻ liêu xiêu đường sỏi đá

Rớt xuống đời trận cuồng phong nghiệt ngã

Nuốt nghẹn ngào gánh chịu nỗi đau thương

Héo úa…

Chán chường…

Chỉ muốn bẻ câu thơ muộn phiền quên lãng

Ngày lễ tình nhân tìm về nơi góc vắng

Trốn chạy mọi người…

Trốn chạy những đãi bôi…

Điện thoại đổ chuông liên tục từng hồi

Là anh của thuở vào yêu nồng nàn chất ngất

Là anh của chuyện tình ngọt mật

Niềm hạnh phúc vỡ òa…

Valentine này sẽ chẳng cô đơn!

Ảnh: Bình An

Bài thơ số 3: Valentine anh ước - Tác giả: Thu Phương

Valentine này anh ước được bên em

Muốn đi cùng em mọi chặng đường

Muốn đưa em đi mọi nơi thích

Muốn nghe em cười trong lễ tình nhân.

Nhưng vì công việc anh phải công tác xa

Không về được em cũng đừng buồn nhé!

Hãy mỉm cười vui lên nha bé

Sẽ sớm về thôi, em hãy đợi anh về.

Bài thơ số 4: Tình khúc Valentine - Tác giả: Hà Phạm

Dấu yêu à Valentine lại về

Gửi cho anh những say mê tim nhớ

Hạnh phúc là khi trái tim cùng mở

Đón những ân tình dù ở cách xa.

Chẳng hoa hồng cũng chẳng chocolate

Chỉ trao gửi lời mặn mà đầm ấm

Khe khẽ thôi mà trái tim như ngấm

Hạnh phúc tìm về thêm đậm sắc hương.

Lễ tình nhân hai đứa ở hai phương

Ta ở giữa những lời thương lời nhớ

Đừng tự trách để trái tim trăn trở

Chẳng liền kề hơi thở vẫn đâu đây.

Dòng thơ em viết vội sáng hôm nay

Gửi anh đó lời tim này thỏ thẻ

Là vũ khúc tình nồng đấy anh nhé

Valentine này cùng san sẻ nỗi niềm yêu.

Bài thơ số 5: Mùa Valentine - Tác giả: Viễn Phương

Valentine mùa yêu thương muôn thuở

Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ

Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ

Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

 

Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ

Ép vào lòng hương sắc của yêu thương

Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương

Xin em giữ cuộc tình không biên giới

 

Thơ anh viết một lần xin trao gởi

Dòng thơ tình đậm nét chữ thương yêu

Để mai kia em có nhớ nhung nhiều

Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

 

Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn

Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân

Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần

Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt.

Bài thơ số 6: Bài Thơ Đêm Valentine - Tác giả: Ngô Hữu Đoàn

Anh viết cho em bài thơ đêm nay

Đêm ngày xưa anh gọi là “cơ hội”

Đêm mà trời đất ngày xưa quên tối

Để đặt tên riêng cho những cuộc tình

 

Nhớ phút nghẹn ngào buổi tối khai sinh

Sau quá dài một mối tình thai nghén

Đôi má em những giọt trăng rón rén

Chợt vỡ òa… trăng em, trăng anh!

 

Anh viết cho em bài thơ đêm nay

Đêm em bảo tình yêu vào lễ hội

Đêm ngày xưa mấy tuần em hờn dỗi

Đèn thôn quê không tỏ nỗi tháng ngày.

 

Anh viết cho em bài thơ đêm nay

Anh không gọi bằng tiếng Tây khó nhớ

Anh không có túi kẹo màu rực rỡ

Quà cho em là… cái nhớ tơi bời.

 

Trong cái tơi bời anh sẽ gởi em

Một ngụm nước từ muôn trùng biển nhớ

Một phần lẻ cái hôn đầu trăng vỡ

Một lời yêu giữa chữ nghĩa bạt ngàn!

 

Anh viết cho em bài thơ đêm nay

Đêm em bảo tình yêu vào lễ hội

Đêm mà trời đất ngày xưa quên tối

Để đặt tên riêng cho những cuộc tình!

Ảnh: Bình An

Bài thơ số 7: Xuân Valentine - Tác giả: Trung Hưng

Valentine này, chẳng có nến và hoa

Không sô cô la, không quà như bao thuở

Chỉ có em anh, nơi dịu dàng góc phố

Tay trong tay ngồi, chỉ im lặng nhìn nhau.

Valentine này, hai đứa ngắm trăng sao

Nghe hơi thở, xuân trào dâng khắp ngõ

Ta cứ lặng thầm, nhưng lòng ta hiểu rõ

Hai tâm hồn, một góc nhỏ nên thơ.

Valentine này, em vẫn đẹp như xưa

Vẫn đôi mắt, ăm ắp đầy thương nhớ

Vẫn nhìn anh, như mới vừa một thuở

Tiếng yêu đầu, môi khẽ chạm vào môi.

Mười mấy năm rồi, mặc năm tháng phai phôi

Bao mùa Valentine, bấy nhiêu mùa hạnh phúc

Đôi con tim yêu, đốt tình kia cháy rực

Vị ngọt môi mềm, đánh thức cả mùa xuân.

Bài thơ số 8: Chocolate Valentine - Tác giả: Khuyết danh

Chocolate anh gửi từ phương xa

Đong đầy tình anh gửi vào trong hộp quà

Anh gửi theo muôn vàn nỗi thương nhớ

Gửi tiếng yêu thương thay ngàn vạn đóa hoa.

 

Chocolate này thay tình anh ở xa

Ủ ấm lòng em những lúc em buồn tủi

Vì yêu xa nên em hãy tự nhủ....

Dù vạn dặm xa nhưng anh vẫn yêu em.

Bài thơ số 9: Happy Valentine - Tác giả: Khuyết danh

Lòng như mở hội hoa đăng mấy lần

Cùng ai gởi trọn ái ân

Lời thương tiếng nhớ muôn phần đẹp thêm

Ngắm trăng soi sáng trên thềm

Lòng thầm ước nguyện mối duyên ban đầu

Cầu xin đến mãi ngàn sau

Tình luôn bền vững bên nhau suốt đời

Anh là nỗi nhớ chiều khơi

Là làn nắng ấm hôn môi em hờn

Là tim gìn giữ sắc son

Là bao điều ước vẫn còn trong em

Cho đêm vẫn mãi kiếm tìm

Thả hồn lạc chốn thần tiên cõi trần

Này anh hỏi khẽ… tình nhân

Có hay em đã một lần biết… yêu!

Bài thơ số 10: Sức Mạnh Tình Yêu - Tác giả: Hue Dam

Sức mạnh tình yêu diệu kỳ

Bên nhau không sợ phân ly chia lìa

Đông sang lạnh lẽo thế kia

Ta cùng sưởi ấm đôi tim nhau hoài

Nâng niu giữ cánh phượng hồng

Nhớ về ngày ấy tình nồng biết bao

Lời yêu ta đã đổi trao

Ánh mắt tha thiết biết bao ý tình

Không quên lời yêu người ơi

Cho dù vật đổi sao dời khắc sâu

Nồng nàn mãi mối tình đầu

Mấy mươi năm vẫn khổ sầu nhớ nhung.

Dù mai màu tóc pha sương

Lòng ta cũng vẫn yêu thương nhau hoài

Cho dù đời có đổi thay

Tình ta cũng chẳng nhạt phai hương nồng.

Ảnh: Bình An

Tham khảo 10 bài thơ về Valentine Trắng độc đáo, ý nghĩa tặng crush

Trong trường hợp bạn đang tìm kiếm một bài thơ để bày tỏ tâm tư tình cảm của mình với crush vào ngày 14/3 sắp tới, bạn có thể tham khảo một số bài thơ về Valentine Trắng độc đáo, ý nghĩa sau đây:

Bài thơ số 1: Valentine Mỗi Ngày - Tác giả: Quang Nguyễn

Yêu nhé em

Để Valentine này nồng nàn

anh dang tay, hái những vì sao

kết thành nến

dìu em vào mơ màng

Thả hương, đêm ngọt ngào se mộng

Cho tình ta bay bổng

lâng lâng, như sắc hồng trao tay

Đêm ngất ngây

rạng ngời bao quả tim đánh trống

đùng đùng…lời yêu vang vọng

Valentine… Valentine dìu em về bến mơ

Lời yêu thầm kín ban sơ

Nay ngụa nguậy, thức tỉnh, dưới lồng ngực

Nóng lên, ran ran, sôi hừng hực

Tình yêu bốc hương, ta say, ta say

Valentine… Valentine

Ta yêu nhau nhé, kề mộng ngọc

Nuôi những yêu thương trong bao bọc

Nay nặng trĩu, tình yêu lên ngôi

Yêu nhé em, Valentine ta có đôi

Anh sẽ là đôi mắt, cùng em qua bóng tối

Dù gập ghềnh, vẫn theo vạn lối

vì anh yêu em

vì anh yêu em

Yêu nhé em, tình ta ngọt mùi socola

Bỏ lại thời đơn độc một khoảng xa

Bến hạnh phúc, ta cùng chèo tới

Nơi yêu thương, mỉm cười, tươi mới

Và con tim anh, buộc trên cành

Em sẽ hái những quả hạnh phúc xanh

Vườn tình ái, nghìn đóa hồng đỏ thắm

Như tim anh, tình chung, màu say đắm

Yêu nhé em, một sự thật không phai

Ta bên nhau,Valentine đến mỗi ngày.

Bài thơ số 2: Một thoáng Valentine - Tác giả: Tuyền Linh

Biết lấy gì tặng em đây?

Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau

Ra vô cũng chỉ một thân

Sáng, trưa, chiều, tối dỗ dành cơn mơ

Từ thuyền lạc bến xa bờ

Ấp yêu còn lại vần thơ tự tình

Đời buồn thơ cũng lênh đênh

Bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa

Nhạc lòng rợn khúc âm ba

Nghe ra tình cũng trôi xa mấy trùng

Chừ ngồi góp nhặt tơ hồng

Tặng em một sợi, biết lòng em vui?

Lỡ mai tơ đứt… ngậm ngùi…

Thì xin em chớ phiền tôi, tặng nhầm!

Đời tôi đâu có trăm năm

Chắc khi nhắm mắt yên nằm, cũng không

Ảnh: Bình An

Bài thơ số 3: Valentine Cô Đơn - Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chiều buồn Valentine

Lệ rưng rưng u hoài

Một mình qua phố vắng

Phương trời người có hay?

Đã bao mùa cách xa

Kỷ niệm thuở ngọc ngà

Vẫn còn nguyên cảm xúc

Tình còn nồng thiết tha?

Valentine cô đơn

Cho bước chân dỗi hờn

Thèm vòng tay ấm áp

Thèm ngọt ngào nụ hôn

Valentine một mình

Bên dòng sông lặng thinh

Ai… cà phê… san sẻ

Trong chiều buồn mông mênh?

Bài thơ số 4: Giấc Mơ Tình Yêu - Tác giả: Đức Trung - TĐL

Em bồi hồi nhớ bóng anh qua

Valentine đã đến mọi nhà

Chỉ có mình em ôm gối chiếc

Đêm nằm thổn thức giấc mơ xa…

Em đã lang thang lúc trời chiều

Đi tìm hình bóng một tình yêu

Hoa xuân đua nở hương thơm ngát

Em thấy lòng mình vẫn cô liêu…

Anh ở nơi nào trong đêm nay?

Giấc nồng anh chắc cũng đang say

Phải chăng nơi ấy người trong mộng

Anh thấy em về cũng ngất ngây

Anh ơi mộng ước của tình yêu

Xao xuyến trong em đã rất nhiều

Tình duyên đôi lứa sao chưa gặp?

Để trái tim buồn mãi đợi yêu…!

Bài thơ số 5: Valentine Trắng - Tác giả: Hồng Dương

Nắng tràn ngập bầu trời xuân ngọt dịu

Thật quá xa… mây có hiểu cho không…

Ngồi một mình nhìn biển rộng mênh mông

Ôi!… vô tận thiên di bồng cánh trắng

 

Trời ngập nắng cõi hồn nghe yên lặng

Nhớ về ai đôi môi nặng vương sầu

Phố rộn ràng nam nữ mến yêu nhau

Lòng chợt nhớ đôi mắt nâu em chớp

 

Ngày hội đến hoa xuân khoe choáng ngợp

Không có em chiều nơm nớp giọt buồn…

Gió vô ngôn khẽ chạm tưởng nụ hôn

Gieo lên má hương thơm dồn lên mắt

 

Xa tít tắp bầu trời xanh xanh ngắt

Tay nhẹ nhàng tay lại đặt lên tay

Nhịp rung rung nỗi nhớ tím đủ đầy

Môi mấp máy thương nồng nàn hướng tóc

 

Bông hoa cúc đọng sương như đang khóc

Trắng màu trinh sánh ánh ngọc tình ta

Valentine ai gọi trắng như ngà

Cho tình ấy mãi thật thà thanh bạch

 

Đóa cúc trắng mà anh yêu thích nhất

Như tình em ươm nhựa mật trinh nguyên

Như mùi hương hoa cúc tỏa hồn nhiên

Dư vị nhớ quen nỗi niềm thường nhật

 

Anh khẽ hát biển sóng tràn ngây ngất

Chiều rơi rơi sương lất phất vội vàng

Gió vi vu ngân nhạc khúc xa vang

Sao lấp ló xếp hàng hàng như ngọc

 

Xa cách biệt xin em đừng trách móc

Tình anh đây cũng đang mọc cánh sầu

Valentine, một sắc trắng bền lâu

Thần tiên trắng ….em ở đâu anh đợi!

Bài thơ số 6: Xin ngàn lần được nói tiếng yêu - Tác giả: Tony Bùi

Xin ngàn lần được nói tiếng yêu em

Dẫu anh biết ngàn lần là không đủ

Bởi tình yêu trong tim anh ấp ủ

Hơn ngàn lần anh nhắn nhủ cùng em

 

Anh và em đã rất đỗi thân quen

Em có biết anh yêu em nhiều lắm

Nhưng tình yêu phải đâu luôn đỏ thắm

Nên em buồn mang lắm nỗi ưu tư

 

Dẫu biết rằng sau những cánh thư

Tình anh đó luôn tươi màu thắm đỏ

Vẫn xuôi dòng như cánh buồm no gió

Để em lo không đến được bến bờ

 

Xin tặng em ngàn lần những vần thơ

Và nỗi nhớ anh đong đầy trang vở

Chỉ mong em đừng buồn trăn trở

Mà hãy tin - tin vào một giấc mơ…

 

Anh yêu em từ dạo trước đến giờ

Luôn khắc khoải nỗi hoài mong gặp gỡ

Thời gian trôi thêm nồng nàn thương nhớ

Sẽ chẳng bao giờ tan vỡ đâu em

 

Anh yêu em đâu kém sóng yêu bờ

Tình chung thủy ngàn lần trong nhung nhớ

Dẫu cuộc đời còn muôn vàn cách trở

Vẫn một lòng yêu khao khát mong chờ

 

Xin ngàn lần được nói tiếng mãi yêu

Và anh mong ngàn lần em thấu hiểu

Cuộc đời anh không thể nào sống thiếu

Hình bóng em bên cạnh mỗi sớm chiều

 

Em biết không hỡi người anh dấu

Tin vào anh tin cuộc đời em nhé

Em hãy tin vào tình yêu suôn sẻ

Không bao giờ đơn lẻ đâu em

 

Em hãy vui khi mỗi sớm êm đềm

Hay những tối gió bên thềm gõ cửa

Mặt hồ kia còn lung linh hơn nữa

Vì có em soi bóng ánh trăng xưa...

Ảnh: Bình An

Bài thơ số 7: Chỉ muốn nói với em - Tác giả: Khuyết danh

Chỉ muốn một lần đứng trước mặt em.

Mà nói rằng: Anh yêu em nhiều lắm.

Chỉ muốn trọn đời, bên em là chiếc bóng.

Để lúc cô đơn, anh được ở cận kề…

 

Chỉ muốn làm chiếc lá của mùa thu.

Để được em, ép lên từng trang vở.

Chỉ muốn làm một vì sao bé nhỏ.

Dõi theo em, suốt những chặng đường dài…

 

Chỉ muốn làm sợi tóc ở trên vai.

Để lúc em đau, anh nhận về mình tất cả.

Chỉ thế thôi, bao điều anh ấp ủ.

Chỉ muốn nói rằng: Anh rất yêu em…

Bài thơ số 8: Thơ tình Valentine - Khuyết danh

Khi em gặp anh

Gió tìm được nơi trú ngụ

Mây ngả vào vai núi

Trăng tròn mảnh khuyết đánh rơi

Tượng đá chảy tan

Ngây ngất sóng loang tràn

Ngọt lịm dòng sô cô la

Bất tận… Valentine, Valentina

Thánh Điểm chỉ dịu dàng hai trái tim hoang.

Bài thơ số 9: Thư tình gửi em - Tác giả: Khuyết danh

Nay ngồi viết, bức thư tình ngỏ

Từ trong lòng anh đó em yêu

Mượn thơ để gửi đôi điều

Mong ngày sánh bước phiêu diêu ái tình

 

Anh vẫn ước, bình minh mỗi sáng

Được nhìn em, ngắm dáng kiêu sa

Chạy theo một dải ngân hà

Cho tình đẹp mãi mặn mà yêu thương

 

Em yêu hãy, chung đường anh nhé

Để cho lòng, vơi nhẹ tơ vương

Trao nhau má thắm môi hường

Tình ta như sóng đại dương vỗ bờ

 

Hoàng hôn thả, vần thơ trao đến

Để tình anh, như biển ngoài khơi

Yêu em nhuộm kín chân trời

Cho dù giông bão không rời xa nhau

 

Tình đã ủ, một màu trong suốt

Giữ chặt lòng, chẳng tuột em đâu

Ấp ôm một mối duyên đầu

Đợi ngày hạnh phúc nối cầu phu thê.

Bài thơ số 10: Gửi đến em - Tác giả: Khuyết danh

Gió ơi gió xin gió hãy giúp tôi

Gửi tới em những lời chân thành nhất

Trái tim tôi chưa một lần rung động

Vậy mà nay bỗng xao xuyến bồi hồi

 

Nắng mai ơi xin nắng hãy giúp tôi

Gửi tới em một nụ hôn thật khẽ

Và hằng ngày đi bên em lặng lẽ

Chở che em khỏi giá lạnh mùa đông

 

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc

Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng

Khi gió về nép bên cạnh người ấy

Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.

Ảnh: Bình An

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.