Top 5 bài thơ nói về ngày 30 tháng 4 hay và ý nghĩa nhất năm 2022

Dịp Giải phóng miền Nam sắp tới, hãy cùng ngồi lại suy ngẫm và biết ơn về một thời hào hùng, oanh liệt đã qua để có được non sông hòa bình, thịnh vượng như ngày nay. Tham khảo 5 bài thơ nói về ngày 30 tháng 4 hay trong bài viết sau.

Những bài thơ hay về ngày Giải phóng miền Nam 30/4 mới nhất 2022

Dưới đây là top 5 bài thơ nói về ngày 30 tháng 4 mà bạn có thể tham khảo để hưởng ứng ngày lễ trọng đại này của dân tộc:

Bài thơ số 1: Dấu ấn vàng son

Tác giả: Thảo Vy

Vàng son cột mốc cuối tháng Tư

Quân ta đại thắng đuổi sạch thù

Miền Nam từ đây được giải phóng

Nức lòng bè bạn khắp năm châu

 

Cha trở về tóc đã bạc hết đầu

Con trở về áo xanh đã phai nửa

Đau xót thay người nằm lại bom lửa

Góp thân mình để giữ cửa quê hương

Bài thơ số 2: Tự hào tháng Tư

Tác giả: Bằng Lăng Tím

Tháng Tư đến lật từng trang lịch sử

Trận đánh đầu ta tứ phía tấn công

Đất quê hương luôn giữ vững thành đồng

Trước quân giặc vẫn không hề nao núng

 

Pháo ta bắn máy bay như lá rụng

Tiến vào Nam các binh chủng một lòng

Vượt thác ghềnh, vượt qua những con sông

Ra tiền tuyến từng dòng người hối hả

 

Cờ thấm máu bao con người đã ngã

Dang vòng tay ôm cả đất mẹ hiền

Mong hòa bình cho cuộc sống bình yên

Ngày toàn thắng ba miền vui hạnh phúc

 

Lời Bác gọi cả non sông thúc giục

Tháng Tư về cảm xúc mãi trào dâng

Nắng bừng lên sương mù cũng tan dần

Dinh Độc Lập bước chân vui chiến thắng

 

Tự hào lắm những chiến công thầm lặng

Khúc khải hoàn sâu lắng tiếng quân ca

Bài thơ số 3: Bài ca thống nhất

Tác giả: Bảo Châu

Ta lại hát bài ca mừng đại thắng

Cuối mùa xuân hoa nắng cũng khát khao

Việt Nam ơi đất nước rợp cờ sao

Lòng lại thấy dâng trào niềm cảm xúc

 

Một đất nước bị chia làm ba khúc

Bắc, Trung, Nam như cốt nhục tình thâm

Ông cha ta bao người bị giam cầm

Chờ chiến thắng trầm ngâm đôi mắt đợi

 

Những chàng trai ra đi không nghĩ ngợi

Quyết hy sinh vì nghĩ tới tương lai

Một Việt Nam bị chia nhỏ hình hài

Không thể sống nếu mai còn chia cắt

 

Bao cô gái với mái đầu xanh ngắt

Trốn mẹ cha đi đánh giặc giữ làng

Hết đông tàn lại đến tiết xuân sang

Chẳng trở về mẹ rơi hàng lệ đổ

 

Đất nước ta giờ trở thành bến đỗ

Của hòa bình đang nở rộ ngàn hoa

Từng đoàn thuyền cập cảng lại vào ra

Cùng Việt Nam hát bài ca thống nhất

Ảnh: Tuổi trẻ Triệu Sơn

Bài thơ số 4: Các anh chị ơi hãy về

Tác giả: Nguyễn Hường

Giải phóng đất nước thật rồi

Các anh cùng chị đứng ngồi nơi đâu?

Núi non hay chiến hào sâu

Theo con sóng biển đục ngầu dòng sông

Vũ trụ rộng lớn mênh mông

Trong từng hạt cát đất nồng hơi sương

Bay tung gió thoảng mùi hương

Tâm nhang em thắp vấn vương gọi mời

Ngửa cổ tay chắp khấn trời

Bình yên êm ấm sáng ngời cháu con

Đẹp tươi mãi nụ cười son

Giữ nguyên bờ cõi vẹn tròn ước mơ

Anh chị đừng nghĩ thẩn thơ

Về nhanh sông núi đón chờ hồn thiêng

Phù hộ giặc dã ngả nghiêng

Tâm đồng xây đắp chăm siêng cơ đồ

Thỏa lòng mong nguyện Bác Hồ

Mạnh giàu thịnh vượng trầm trồ năm châu

Bài thơ số 5: Chuyện anh kể về ngày 30/4

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Anh là người lính đi qua chiến tranh

Mười tám tuổi đã ở thành Quảng Trị

Chiến trường đạn bom không mòn ý chí

Mong hoà bình về bên lũy tre xanh

 

Với giấc mơ được tiếp tục học hành

Anh mơ một ngày chiến tranh kết thúc

Người dân Bắc Nam sống trong hạnh phúc

Nay nhớ về những ký ức ngày xưa

 

Cuối tháng Tư khi cánh phượng lưa thưa

Hạ mới chớm trời vẫn chưa thật nóng

Cùng đoàn quân vô Sài Gòn giải phóng

Anh thành người hùng chiến thắng vinh quang

 

Vắng bạn anh trong giờ phút huy hoàng

Anh ấy hy sinh lúc đi ngang Rạch Chiếc

Đất nước nghiêng mình bao người luyến tiếc

Mẹ già đau buồn vĩnh biệt đứa con

 

Riêng với anh đồng đội mãi vẫn còn

Anh ấy sống cùng Sài Gòn bất tử

Ba mươi tháng Tư vẫn đứng trong hàng ngũ

Vẫy tay chào đồng đội cũ hiên ngang

Ảnh: thuviendohoa.vn

Trên đây là top 5 bài thơ nói về ngày 30 tháng 4 đặc sắc nhất mà bạn có thể tham khảo để chào mừng ngày đặc biệt cuối tháng 4 này.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (4/5 - 10/5): Đề xuất làm cao tốc Phủ Lý - Nam Định, sẽ mở rộng Vành đai 2 Hà Nội
Đề xuất làm cao Phủ Lý - Nam Định; hơn 17.000 tỷ đồng mở rộng gần 4 km vành đai 2 Hà Nội; lên kế hoạch làm vành đai 4 đoạn qua Bình Dương; phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2050... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.